Qủy đỏ cúi đầu rời Pride Park

(VOH) - Kris Commons giúp đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Derby County tạo ra một cú sốc lớn tại lượt đi bán kết Carling Cup ở Pride Park vào rạng sáng nay, 8/1: Hạ Manchester United- đương kim vô địch Premier League, Champions League và Club World Cup 2008.

Bán kết Carling Cup: Qủy đỏ cúi đầu rời Pride Park


(VOH) - Kris Commons giúp đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Derby County tạo ra một cú sốc lớn tại lượt đi bán kết Carling Cup ở Pride Park vào rạng sáng nay, 8/1: Hạ Manchester United- đương kim vô địch Premier League, Champions League và Club World Cup 2008.

Tiền đạo Carlos Tevez dù chơi rất nỗ lực nhưng vẫn không thể ghi bàn cho MU.
Phút 30, nhận bóng từ đường chuyền của Mile Sterjovski, cách cầu môn khoảng 25 mét, Commons tung cú sút hạ gục thủ môn Tomasz Kuszczak. Sau bàn thua, dù HLV Ferguson lần lượt tung các cầu thủ thiện chiến vào sân như Ronaldo, Rooney và Carrick, nhưng lại không một lần thắng được thủ thành Derby Roy Caroll, nên đành chấp nhận thua 1-0.


Derby có cơ hội thắng với tỷ số cách biệt nếu như pha dàn xếp tấn công vào cuối trận giữa 3 cầu thủ Commons, Evans và Hulse thành bàn.


"Đây là một trận đấu khó khăn khi chúng tôi không có nhiều cơ hội"
, hậu vệ Vidic thừa nhận, "Đó chưa phải là kết quả tuyệt bởi vì chúng tôi còn chơi lượt về trên sân nhà Old Traffrod và chúng tôi có thể ghi hơn 2 bàn và thắng chung cuộc".


Sở dĩ MU chơi thiếu lửa là do HLV Ferguson sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Rafael da Silva, Darron Gibson và Welbeck. Thế nhưng, chiến lược gia này khẳng định tiếp tục sử dụng các học trò trẻ ở lượt về vào ngày 20/1 tới:

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kiên trì với các cầu thủ trẻ của chúng tôi. Họ xứng đáng được chơi ở đó. Tôi nghĩ họ là những cầu thủ tốt hơn tối nay. Gibson chắc chắn là một trong những người chơi tốt hơn cả".


A.T
(Theo AP)