![]() |
| Alonso và đồng đội tranh cãi với trọng tài chính Frank de Bleeckere. |
Lần này không phải Jose Mourinho, chiến lược gia đã không đến sân Nou Camp, do trước đó bị truất quyền chỉ đạo ở trận thua 0-2 tại Bernabeu hồi tuần trước sau khi phản đối quyết định của trọng tài về chiếc thẻ đỏ của trung vệ Pepe, mà là tiền vệ Xabi Alonso. "Dù chúng tôi đã chơi tốt nhưng chúng tôi nhận thấy các quyết định của trọng tài đã chống lại chúng tôi", Alonson khẳng định.
Theo Alonso, lẽ ra Real đã ghi được bàn thắng trước nếu trọng tài De Bleeckere công nhận bàn thắng hợp lệ của tiền đạo Higuain. "Nếu bàn thắng của Higuain được công nhận thì mọi chuyện đã khác. Còn ở lượt đi, cho tới khi Pepe bị truất quyền thi đấu, chúng tôi đã chơi tốt và rất có khả năng kết thúc với tỷ số hòa 0-0, khi đó chúng tôi sẽ đi tiếp".
Aitor Karanka, trợ lý HLV Jose Mourinho cũng bảo vệ Mouirnho, người có những chỉ trích nhắm vào trọng tài sau khi kết thúc trận lượt đi. "Mourinho hoàn toàn đúng. Ông ấy nói rằng Real sẽ khó mà đi tiếp. Tối nay, điều đó đã được minh chứng khi hàng triệu người đã nhìn thấy bàn thắng hợp lệ bị từ chối", Karanka nói.
Về phía Barcelona, HLV Pep Guardiola, người giúp Barca giành hai trận hòa và một chiến thắng trước Real trong bốn cuộc so tài với Real chỉ trong 18 ngày, thừa nhận quyết định của trọng tài có ảnh hưởng nhưng khẳng định Barca rất xứng đáng đi tiếp, vì đã thi đấu rất tốt ở lượt về. Ông nói: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Barcelona đã đoạt cúp Champions League lần đầu ở sân Wembley (cũ) vào năm 1992, thế nên chúng tôi sẽ cố gắng đăng quang danh hiệu thứ tư của mình ở sân Wembley mới".
























