Với chiến thắng, nhà đương kim vô địch Champions League chẳng những mang về phòng truyền thống thêm 1 chiếc cúp nữa mà còn phá sâu kỷ lục thắng liên tục của chính mình (22 trận trên tất cả các mặt trận).

Bale (trắng), tác giả bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Real Madrid, sút bóng trước sự truy cản của hậu vệ San Lorenzo. Ảnh: AP
Với dàn sao đẳng cấp, Real Madrid chơi trên chân đội bóng đến từ xứ vũ điệu Tango. Tuy nhiên, phải nhờ đến duyên ghi bàn bằng đầu của hậu vệ Sergio Ramos, đội bóng do HLV Carlo Ancelotti cầm quân mới pha vỡ được thế quân bình ở phút 37. Tiền vệ Toni Kroos treo bóng vào vòng cấm từ quả phạt góc, Ramos khôn khéo di chuyển, đè người hậu vệ đối phương, đánh đầu tung lưới thủ thành Sebastian Alberto Torrico.
6 phút sau giờ nghỉ giải lao, Real Madrid tạo cách biệt an toàn khi siêu chạy cánh Gareth Bale trong tư thế không bị kèm ghi bàn từ cú sút trong vòng cấm sau khi nhận bóng từ tiền vệ Isco.
Để lọt lưới 2 bàn, San Lorenzo chơi cố gắng hơn. Phải đến phút 65 họ mới tạo được pha bóng buộc thủ môn kỳ cựu Iker Casillas trổ tài cứu thua cho Real.
Thời gian còn lại sau đó, Juan Mercier và Enzo Kalinski của San Lorenzo tung ra các cú dứt điểm khá hiểm nhưng không thắng được thủ thành tuyển Tây Ban Nha.
Trong khi đó, Real tạo được thêm vài cơ hội tốt để nâng tỷ số lên nhưng rất tiếc không tận dụng được. 2-0 là kết quả chung cuộc.
Real Madrid từng 3 lần đoạt Intercontinental Cup (tên gọi cũ của Club World Cup). Lần gần nhất là hồi năm 2002.
Trở về quê nhà với chiến cúp trong tay, Real Madrid được tiếp thêm động lực để củng cố vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp tại La Liga. Trước tiên là tái lập cách biệt 4 điểm so với kình địch Barcelona, đội đã nhấn chìm Cordoba 5-0 ở trận đấu vòng 16 vào đêm qua. Siêu sao Messi lập cú đúp trong trận đấu này.

Đội trưởng Iker Casillas giương cao chiếc cúp vô địch Club World Cup 2014. Ảnh: Getty Images
Video Real Madrid 2-0 San Lorenzo

