Robben hạ thủ môn Van der Sar, giúp Munich rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. |
Chỉ cần đúng một bàn thắng và giữ sạch mành lưới trong trận lượt về rạng sáng 8-4, MU sẽ giành vé vào vòng bán kết. Với việc chơi tốt trên sân nhà trong những năm gần đây tại đấu trường châu Âu, nhiệm vụ này xem ra không khó với MU và nhất là trong đội hình xuất phát của họ bất ngờ có cả chân sút đã ghi 34 bàn thắng mùa này Wayne Rooney- cầu thủ mà HLV Alex Ferguson khẳng định trong buổi họp báo trước đó một ngày, sẽ vắng mặt.
Chơi trên thánh địa của mình, MU nhập cuộc khá tốt. Và chỉ sau bảy phút giao đấu họ đã có được hai bàn thắng sau hai pha lập công của Gibson (3') và Nani (7').
Như trận lượt đi, MU là đội vượt lên trước. Dù dẫn 2-0 nhưng vẫn chưa đảm bảo cho suất đi tiếp vì đội khách có được bàn thắng thì hai đội sẽ phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát. Cho nên, MU tiếp tục tấn công để khai thác triệt để lối chơi chệch choạch thiếu chắc chắn của hàng thủ đội khách. Đến phút 41, Nani bất ngờ lần thứ hai lập công từ cú đặt lòng trong vòng cấm khá đẹp mắt, giúp MU dẫn 3-0.
Với cách biệt quá lớn về mặt tỷ số và đội khách đang bế tắc trong tấn công dù hiện diện trên sân những ngôi sao sáng như Riberry, Robben và Olic, những tưởng mọi chuyện đã an bài. Vé vào bán kết khó thoát khỏi tay thầy trò ông Ferguson. Thế nhưng, trong bóng đá thường chứa đựng những kịch tính và bất ngờ. Và trận đấu này đã không nằm ngoài ngoại lệ.
Giữa lúc MU đang bay bổng với việc dẫn 3-0, thì các cầu thủ ở hàng tấn công của Bayern Munich tích cực tranh cướp bóng và cố gắng xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà bằng những pha tấn công biên và trung lộ. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của tiền đạo Olic- người đã sút tung lưới MU ấn định tỷ số 2-1 cho Munich ở lượt đi vào cuối trận. Từ cú chuyền bóng bằng đầu trong vòng cấm của Muller, tiền đạo người Croatia này chiến thắng Carrick trong pha tranh chấp, dứt điểm chân trái chéo góc hạ Van der Sar
Nani đã có một trận đấu rất hay nhưng chưa đủ giúp MU vượt qua Munich. |
Giải tỏa được sức ép về tâm lý sau khi ghi được bàn thắng, Munich chơi những phút cuối hiệp một tưng bừng. Họ liên tục bắn phá cầu môn MU. Nếu thủ môn Van der Sar không xuất sắc, MU đã thua thêm bàn nữa. Tuy không có thêm bàn thắng, nhưng với những pha tấn công sắc bén, "hùm xám" gởi lời cảnh báo tới MU: 45 phút còn lại sẽ đầy gian nan. Vì Munich chỉ cần ghi thêm bàn nữa và không để lọt lưới họ sẽ ghi tên mình vào vòng sau.
Quả thật đúng như vậy, sau giờ giải lao, Munich cho thấy quyết tâm săn tìm cho được bàn thắng bằng việc tung tiền đạo Mario Gomez vào sân và rút tiền vệ Muller ra. Với sự điều chỉnh này, Munich tăng cường những miếng đánh từ biên vì Gomez chơi đầu tốt.
Khi mà vũ khí mới chưa được phát huy, thì họ đón nhận một lợi thế về người khi hậu vệ trẻ của MU Rafael Silva phạm lỗi với Frank Ribery nhân thẻ vàng thứ hai phải rời sân vào phút 50.
Chơi hơn người và thời gian còn lại khá dài nên Munich không ồ ạt tấn công dồn ép đối phương, vì họ chỉ cần đúng một bàn thắng và không để lọt lưới thì sẽ thẳng tiến vào bán kết.
Tuy chậm rãi tấn công nhưng khung thành của MU luôn chao đảo trước các pha dứt điểm của Ribery, Robben và Gomez. Từ đây cho thấy, bàn thắng đến với Munich chỉ còn là vấn đề thời gian.
Còn phía MU, sau khi bị mất người, họ gia cố hàng thủ: thay Rooney bằng hậu vệ Oshea. Và dù gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của MU nhưng qủy đỏ vẫn tung ra những đợt phản công sắc bén. Nếu Nani, Carrick và Fletcher kết thúc khéo hơn thì qủy đỏ đã có bàn thắng đào sâu thêm cách biệt, đồng thời khép lại hy vọng lội ngược dòng của vị khách.
Ngồi trên băng ghế dự bị, Rooney và các đồng đội tiếc rẻ và lo lắng vì đội nhà phung phí cơ hội, trong khi Munich đang dồn ép dữ dội. Trước sức ép liên tục, hàng thủ MU bắt đầu bộc lộ sai sót. Nhưng bàn thua lại đến từ quả đá phạt góc 16 phút trước khi hết giờ. Như trong một pha đá tập, từ bên góc trái, Ribery treo bóng vào vòng cấm hướng vào Robben- tiền vệ người Hà Lan không bì kèm tung cú vô lê chân trái, bóng đi vào góc xa cầu môn, Van der Sar bay hết người vẫn bó tay.
Đến đây, Munich gần như đã hoàn thành mục tiêu đề ra, vì tỷ số 2-3 vừa đủ đưa họ vào bán kết. Do đó, họ không cần thêm bàn thắng nữa. Vì thế, ngay tập tức Robben được thay bằng tiền vệ thể lực dồi dào Antitop.
Măc dù, kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng họ lại chơi cầm chừng để bảo toàn tỷ số. Trong khi, MU thì tăng cường hàng công khi tung vào sân tiền vệ lão tướng Ryan Giggs và tiền đạo Berbatov. Và hai cầu thủ này đã không đáp lại sự kỳ vọng của ban lãnh đạo. MU tiếp tục đói bóng tấn công trong khi thời gian thì dần trôi về những phút cuối. Trên các khác đài, cổ động viên MU chắp tay cầu nguyện mong một phép mầu đến. Và đêm qua, phép mầu đã không xuất hiện ở nhà hát những ước mơ. Vì thế, MU đành đừng bước tại giải đấu mà hai năm liền họ vào đến bán kết (trong đó một lần đăng quang ngôi vô địch- 2008) dù thắng trận 3-2.
Trong khi đó, các cầu thủ Munich ôm nhau ăn mừng vé vào bán kết lần đầu tiên sau chín năm dài chờ đợi. Đối thủ của họ ở bán kết sẽ là Lyon- thắng sau hai lượt đội bóng cùng quê Bordeaux 3-2 cho dù lượt về thua 0-1.
M.Xuân