Tuy nhiên, hôm qua 17-5, trong cữ dợt của Bayern Munich, Robben tập cùng đồng đội khoảng 45 phút.
"Tuy tôi vừa bị cảm lạnh nhưng tôi khẳng định tôi không lãng phí sức khỏe của mình", Robben cho biết.
Robben tuyên bố chỉ có nhiệt độ lên đến hơn 400C mới ngăn anh không ra sân.

Robben, Ribery là 2 mũi tấn công biên lợi hại của Bayern Munich. Ảnh: AFP
Robben đang rất nóng lòng gặp lại Chelsea, đội bóng mà Robben từng thi đấu từ năm 2004 đến 2007. "Tôi có thời gian tuyệt vời tại Chelsea. Tôi rất vui khi họ chơi tốt, đã 6 lần vào đến bán kết trong 9 mùa bóng gần nhất", Robben tâm sự.
"Với nhiều cầu thủ, đây là cơ hội cuối cùng. Họ thật sự khó có cơ hội cống hiến tiếp. Tôi hy vọng họ đến đây để chơi phòng thủ".
Các chuyên gia cho rằng tinh thần chiến đấu của Bayern Munich đang xuống sau khi thảm bại 2-5 trước Dortmund tại chung kết cúp Quốc gia hôm cuối tuần rồi. Tuy nhiên, đó chỉ là nhận xét 1 chiều bởi Bayern Munich thể hiện 2 bộ mặt khác nhau tại 2 đấu trường quốc nội và châu Âu. Nên nhớ, mùa này, Bayern Munich đang giữ 1 kỷ lục đáng nể tại đấu trường Champions League: toàn thắng cả 7 trận trên sân nhà. Chính vì vậy, Robben hy vọng Munich sẽ nối tiếp thành tích tuyệt vời trên: "Những gì đã thể hiện cho thấy chúng tôi là một trong những đội bóng xuất sắc nhất ở châu Âu, hy vọng rằng, vào đêm thứ Bảy (giờ địa phương), chúng tôi sẽ hô to Munich là đội bóng xuất sắc nhất".





















