Ronaldo đã khóc khi nhận quả bóng vàng châu Âu 2008
(VOH) - Tối qua, 7/12, tại Paris, Pháp, tiền vệ Manchester United Criatiano Ronaldo đã được vinh danh trong buổi lễ trao giải quả bóng vàng châu Âu 2008 do tạp chí bóng đá nổi tiếng France Football bình chọn hàng năm.
![]() |
| Ronaldo hôn quả bóng vàng. |
Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp TF1, Ronaldo xúc động nói: "Tôi rất...rất hạnh phúc. Giấc mơ từ thuở bé của tôi đã thành sự thật. Nhân cơ hội này, tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho gia đình của tôi- họ đã giúp tôi có mặt ở đây. Tôi chân thành cảm ơn mẹ tôi, cha tôi...những người bạn thân của tôi. Tôi đã lên danh sách những người tôi phải cảm ơn, nhưng thật khó, tôi không thể nhớ vì quá xúc động".
Ronaldo đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn của 96 nhà báo thể thao tên tuổi trên thế giới. Anh được 77 phiếu, giành 446 điểm trong tổng số điểm 480, bỏ xa cầu thủ về nhì Messi (281 điểm) và cầu thủ xếp thứ 3 Fernando Torres (179 điểm).
Trong lễ trao giải, Ronaldo đã khóc khi được xướng tên cầu thủ hay nhất trong năm- phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh. Anh nghẹn ngào: "Khi đến MU tôi mới 18 tuổi, rất trẻ. Tôi luôn khao khát trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại ở châu Âu và trên thế giới. Và đó cũng là những gì tôi cố gắng phấn đấu qua nhiều năm. Dĩ nhiên, việc đó không dễ dàng nhưng tôi không hối tiếc bất cứ những gì tôi đã làm để có mặt ở đây".
Ghi 42 bàn thắng và giành cú đúp Premier League và Champions League ở mùa bóng rồi, tài năng của Ronaldo là không thể phủ nhận, nhưng nếu không có đồng đội, có lẽ còn lâu anh mới bước lên bục vinh quang. Tiền vệ 23 tuổi này nói: "Tôi là một người "tham lam". Tôi chưa muốn dừng lại ở đây. Tôi nghĩ phải tiếp tục cố gắng để đoạt thêm nhiều danh hiệu tập thể và cá nhân nữa. Tôi đang đi đúng mục tiêu. Tuy nhiên, không có đồng đội, tôi không thể có quả bóng vàng và tôi chân thành cảm ơn họ".
Toả sáng cùng qủy đỏ, Ronaldo đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid và báo chí đã tốn nhiều giấy mực trong mùa hè vừa qua quanh chuyện đi hay ở của anh. Tuy nhiên, Ronaldo một lần nữa khẳng định muốn gắn bó lâu dài với Old Trafford: "Tôi đã chơi cho MU 5 năm- tôi có cảm giác như ở nhà. Tôi hạnh phúc ở Manchester và tôi muốn ở lại".
Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên đoạt quả bóng vàng kể từ khi George Best được tôn vinh vào năm 1968 và HLV Ferguson cho rằng điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến với tuyển thủ Bồ Đào Nha: "40 năm, quãng thời gian quá dài để chúng tôi giành danh hiệu. Dĩ nhiên, cậu ấy mới 23. Cậu ấy chỉ mới bắt đầu. Khi các cầu thủ đến tuổi 26, họ chính thức trưởng thành".
Thảo Ngọc (Theo BBC, AP)

