Ronaldo ghi bàn mở tỷ số nhưng Real vẫn thua Barca

(VOH) - Rạng sáng nay 24/8, trên sân nhà Nou Camp, Barcelona lội ngược dòng đánh bại Real Madrid 3-2 trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha.


Liên tục ghi bàn, vua phá lưới mùa rồi Lionel Messi có sự khởi đầu rất tốt ở mùa giải mới.

Một năm kể từ ngày HLV Vilanova (lúc đó là trợ lý của Pep Guardiola) bị Jose Mourinho móc mắt, 2 chiến lược gia này mới có dịp gặp lại nhau. Chẳng phải cuộc gặp gỡ đặc biệt này mà có gần 92 ngàn cổ động viên kéo đến Nou Camp cổ vũ. Sức hút chính là thương hiệu và truyền thống của 2 gã khổng lồ này ở Tây Ban Nha.

Tuy vậy, dù sở hữu những cầu thủ rất giỏi về lối chơi tấn công nhưng phải sang hiệp 2 thế quân bình mới được phá vỡ. Phút 55, siêu sao Cristiano Ronaldo tung cú đánh đầu thành bàn từ quả phạt góc của tiền vệ Mesut Ozil đưa Real vượt lên dẫn 1-0. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn chỉ tồn tại chưa đây 2 phút, tiền vệ Pedro tỏa sáng mang về bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Barca.

Khai thông thế tắc, Barca vùng lên mạnh mẽ. Đến phút 70, họ vượt lên dẫn lại 2-1. Lionel Messi kết thúc thành công quả 11 mét sau khi hậu vệ Sergio Ramos kéo ngã Andres Iniesta trong vòng cấm.

Trên đà hưng phấn, Iniesta kiến thiết bóng cho Xavi lập công, nâng tỷ số lên 3-1 chỉ 7 phút sau đó.

Liên tiếp bị sút tung lưới 3 quả, đội khách vẫn không nản chí. Họ vẫn nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ. Và 5 phút trước khi hết giờ, tiền vệ cánh Angel Di Maria khai thác lỗi từ pha xử lý bóng bất cẩn của thủ môn Victor Valdes để ấn định tỷ số thua sát nút 2-3.

Tuy nhận thất bại nhưng cơ hội để Real đoạt danh hiệu đầu tiên ở mùa giải mới vẫn còn nguyên vẹn vì họ còn 90 phút lượt về trên sân Bernabeu (vào rạng sáng thứ Năm tuần sau) để lật ngược tình thế.