Rooney "bắn hạ" Fulham, quỷ đỏ dẫn Man xanh 3 điểm

(VOH) - Trận đấu muộn nhất vòng 30 giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay 27-3, tiền đạo Wayne Rooney tỏa sáng với pha ghi bàn duy nhất vào lưới Fulham ở phút 42, giúp Manchester United giành trọn 3 điểm, để gia tăng cách biệt lên 3 điểm so với Manchester City, đội đang xếp thứ 2 và là đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch.

Tiền vệ cánh Ashley Young treo bóng vào vòng cấm từ bên cánh trái. Hậu vệ Fulham John Arne Riise phá bóng hỏng. Khi đó bóng đến vị trí Jonny Evans, chàng hậu vệ lên tham gia tấn công này, chuyền ngược lại cho Rooney tung cú sút cách cầu môn khoảng 6 mét thành bàn. Đây là bàn thắng thứ 29 trên tất cả các mặt trận mà tiền đạo Wayne Rooney ghi cho MU mùa này và là bàn thắng thứ 9 trong 11 trận gần nhất.


MU đang từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa bóng nhờ phong độ xuất tốt của Rooney.

Lẽ ra, MU thắng cách biệt hơn nếu như thủ môn kỳ cựu Mark Schwarzer không xuất sắc cản phá các pha dứt điểm hiểm của Young và Antonio Valencia trong hiệp 2. Còn đội khách cũng gây khó khăn cho MU trong khoảng 10 phút cuối trận. Trong đó, tình huống khiến cổ động viên quỷ đỏ thoát tim là pha bóng tiền vệ Michael Carrick làm ngã hậu vệ Danny Murphy trong vòng cấm, nhưng rất may trọng tài không thổi penalty.

Với chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Premier League, MU được 73 điểm. Với việc dẫn đối thủ 3 điểm và giải chỉ còn 8 vòng nữa, thầy trò HLV Alex Ferguson hy vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch, để thiết lập một cột mốc kỷ lục mới: 20 lần vô địch. Và nhiều khả năng, trận derby với Man City tại Etihad vào ngày 30-4 tới cuộc đua sẽ ngã ngũ.