Những người thiệt mạng gồm 9 cảnh sát, 3 dân thường và 5 tù nhân. Bộ trưởng Y tế KP Mahmood Aslam Wazir cho biết, số người chết tăng lên do nhiều người bị thương quá nặng, không thể cứu chữa và nhiều người khác bị thiệt mạng dưới đống đổ nát của tòa nhà sau vụ nổ mạnh.
Ông Mahmood Aslam Wazir nói rằng, ít nhất 8 người trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, đồng thời cho biết, các bệnh viện địa phương đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Đọc thêm: Pakistan: Một đồn cảnh sát bị đánh bom, 12 người chết, hơn 50 người bị thương
Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành tại địa điểm xảy ra vụ nổ và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực dọn dẹp các mảnh vỡ vì các tòa nhà gần đó (bao gồm nhà ở, nhà thờ Hồi giáo, trường học) cũng bị hư hại do tác động của vụ nổ.
Shafiqa Gul - một quan chức cứu hộ từ Đội cứu hộ 1122 cho biết, hơn 100 nhân viên cứu hộ và máy móc hạng nặng đã tham gia vào chiến dịch giải cứu, đồng thời cho biết thêm rằng, những bệnh nhân bị bỏng nặng đã được chuyển đến Trung tâm Bỏng và Chấn thương ở thành phố Peshawar lân cận.
Nhận xét về bản chất của các vụ nổ, Phó Tổng thanh tra CTD Khalid Sohail loại trừ khả năng đây là các vụ tấn công liều chết hoặc các hành động khủng bố khác như chia sẻ của một số quan chức và báo chí đưa tin trước đó.
Một ủy ban đã được thành lập để điều tra vụ việc và xác định nguyên nhân vụ nổ cũng như sự sụp đổ của đồn cảnh sát.


