Taekwondo VN cạn dần hi vọng đoạt huy chương

Gặp kết quả bốc thăm thuận lợi nhất so với hai đồng đội nhưng Trần Thị Ngọc Trúc (dưới 49kg nữ) vẫn không thể mang huy chương về cho taekwondo VN trong ngày thi đấu đầu tiên (20-8) của môn taekwondo.

Sau thất bại của Ngọc Trúc: Taekwondo VN cạn dần hi vọng đoạt huy chương

Ngọc Trúc (trái) trong trận thắng duy nhất trước Tona.

Gặp kết quả bốc thăm thuận lợi nhất so với hai đồng đội nhưng Trần Thị Ngọc Trúc (dưới 49kg nữ) vẫn không thể mang huy chương về cho taekwondo VN trong ngày thi đấu đầu tiên (20-8) của môn taekwondo.

Ở trận ra quân, Ngọc Trúc đã không tốn quá nhiều sức để thắng đậm 5-0 trước đối thủ yếu Theresa Tona (Papua New Guinea). Chiến thắng này của Trúc khiến nhiều người thêm lạc quan, nhất là khi cô gặp Buttree Puedpong (Thái Lan) ở tứ kết. Dù Puedpong đang là ĐKVĐ SEA Games hạng cân dưới 47kg nhưng ban huấn luyện đội tuyển taekwondo VN tin đây không phải là đối thủ khó vượt của Trúc.

Nhưng đúng như lo ngại của HLV trưởng Nguyễn Đăng Khánh sau khi có kết quả bốc thăm, Trúc tỏ ra quá thiếu kinh nghiệm thi đấu trước Puedpong. Cô luôn để Puedpong nắm thế chủ động hầu hết thời gian trận đấu và bị dẫn trước 1-0 ở hiệp một. Tuy nhiên, nỗ lực đã giúp Trúc san bằng tỉ số 1-1 trong hiệp hai. Sự thận trọng đã khiến cả hai không ghi được điểm nào trong hiệp ba, để trận đấu phải giải quyết bằng "điểm vàng" (ai ghi điểm trước sẽ giành chiến thắng) trong hiệp phụ.

Kiến Quốc dừng bước

Dù rất nỗ lực, tay vợt Đoàn Kiến Quốc cũng đành gác vợt 1-3 trước đối thủ hạng 29 thế giới Alexei Smirnov vào sáng 20-8. Dù vậy, Quốc đã gây khó khăn không ít cho Smirnov khi thắng dễ đối thủ 11-5 ở ván hai và giằng co thua sít sao 12-14 và 8-11 trong hai ván cuối.

Còn ở cự ly 800m nam, Nguyễn Đình Cương về thứ 7/8 ở lượt thứ 4 vòng loại với 152"06.

Lúc này bản lĩnh trận mạc được Puedpong thể hiện rõ trong thời điểm quyết định: võ sĩ trẻ 18 tuổi người Thái Lan tung cú đá phản đòn trúng ngay giữa giáp ăn điểm sau cú ra chân không thành công của Ngọc Trúc.

Không còn cơ hội mơ vào chung kết, mọi hi vọng được đặt vào hai trận thắng ở vòng đấu vớt để kiếm một chiếc HCĐ. Nhưng Trúc đã thất bại chóng vánh với tỉ số 0-4 trước cựu HCĐ thế giới 2005 Daynellis Montejo (Cuba). Trong đó có cú ăn đòn tính 2 điểm ngay mặt do Trúc quá nôn nóng tấn công để tìm kiếm cơ hội san bằng tỉ số trong hiệp ba quyết định.

Cảm giác kỳ vọng nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng thật khó chịu. Ai đó sẽ tiếc khi Trúc thua sít sao Puedpong ở tứ kết, cũng như thầm nghĩ rằng "giá mà có Hoàng Hà Giang". Nhưng rõ ràng đó là cái thua phải tâm phục khẩu phục của Trúc cũng như của taekwondo VN trước Puedpong - đối thủ sau đó đã giành quyền vào chơi trận chung kết.

8g45 sáng nay (21-8), nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu (dưới 57kg) xuất trận. Chiến thắng trước cựu HCĐ thế giới 2005 Bineta Diedhiou (Senegal) ở vòng một là có thể, nhưng khả năng đi sâu của Hoài Thu thì không nhiều do nằm ở nhánh toàn đối thủ rất mạnh. Nguyễn Văn Hùng (trên 80kg nam) cũng không có cơ hội đi sâu khi tranh tài vào ngày 23-8.

Vì vậy có thể nói taekwondo VN có nhiều khả năng sẽ tan vỡ giấc mơ huy chương.

*Ở nội dung bóng bàn nam, sau hai trận thắng thuyết phục vào hôm qua, Đoàn Kiến Quốc tiếp tục thi đấu trận thứ 3 với VĐV số 1 của Nga là Alexei Smirnov. Tuy nhiên, do khá chênh lệch về đẳng cấp nên Kiến Quốc đành chấp nhận thua nhanh với tỉ số 1-4 (11-3, 4-11, 11-4, 14-12 và 11-8).

Theo Tuổi Trẻ