Tây Ban Nha đăng quang Euro 2008
(VOH) - Tây Ban Nha đã kết thúc 44 năm khô hạn danh hiệu khi đoạt chức vô địch Euro 2008 sau khi xuất sắc vượt qua Đức trong trận chung kết, diễn ra ở sân vận động Ernst Happel, thủ đô Vienna, Áo, với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Fernando Torres. Anh đưa bóng vào lưới đội Đức vào phút thứ 33.
![]() |
|
Casillas và cúp vô địch Euro 2008. |
Đây là danh hiệu thứ hai của Tây Ban Nha, lần đầu tiên họ thắng giải vào năm 1964. Hai mươi năm sau họ cũng đã vào đến chung kết nhưng thất thủ trước Pháp, đội đang sở hữu cầu thủ sau này trở thành huyền thoại của Les Bulue Michael Platini, người đã trao chiếc cúp vô địch cho thủ quân Casillas trong phần trao giải.
Lịch sử bóng đá Tây Ban Nha đã sang trang dưới thời HLV Luis Aragones, vị HLV rất có cá tính. Trong tương lai, đội bóng xứ sở đấu bò có thể sẽ gặt hái thêm thành công, vì họ đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đầy tài năng như Iniesta, Fabregas, Silva, Torres, Ramos...
Trở lại với trận chung kết, không giống như những trận đấu trước, Tây Ban Nha không tăng tốc tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, mà trái lại họ nhập cuộc chậm rải, nhường quyền chủ động trong hơn 10 phút đầu tiên cho Đức.
Các học trò của HLV Loew thì tổ chức nhiều pha tấn công khoét vào cánh phải, nơi hậu vệ thiên về tấn công Sergio Ramos đang trấn giữ. Tuy vậy, pha bóng nguy hiểm nhất lại thuộc về Tây ban Nha. Iniesta đột phá vào khu cấm từ bên cánh trái rồi thực hiện quả chuyền khá đẹp cho đồng đội, buộc trung vệ Mastersacher phải phá bóng giải vây, bóng đi vào cầu môn, may thay thủ môn Jens Lehmann kịp dùng tay đẩy ra ngoài, cứu cho Đức một bàn thua.
Những phút tiếp theo, Tây Ban Nha dần lấy lại thế cân bằng. Phút 23, họ khiến các cầu thủ Đức phải toát mồ hôi. Từ quả chuyền ở bên cánh phải của hậu vệ Sergio Ramos, Torres bật cao hơn trung vệ Per Mertersacker tung cú đánh đầu, Jens Lehmann đã bó tay nhưng cột dọc đã cứu thua cho Đức.
![]() |
|
Các cầu thủ Tây Ban Nha giương cao cúp vô địch. |
Ngay sau đó, Đức đáp trả với cú đá vô lê cực mạnh trực diện cầu môn của Michael Ballack và nếu bóng không chạm vào hậu vệ Ramos, thì có lẽ thủ môn Casillas phải vất vả trổ tài cản phá.
Đến phút 33, Tây Ban Nha đã có bàn thắng vượt lên. Nhận bóng từ đồng đội ở khu trung lộ, Xavi đã thực hiện cú chọc khe xuyên thủng hàng thủ Đức, Torres dùng tốc độ băng xuống, dù xuất phát sau anh vẫn vượt qua hậu vệ Philipp Lahm sút bóng rất nhanh hạ Lehmann đang lao ra ngăn chặn.
Không lâu sau bàn mở tỷ số, Tây Ban Nha tiếp tục có những pha tấn công khiến hàng hậu vệ Đức lúng túng. Và họ có cơ hội đào sâu cách biệt, từ pha tấn công bên cánh trái, Iniesta thực hiện quả căng ngang như dọn cỗ cho David Silva ở tư thế đối mặt với Lehmann, rất tiếc tiền vệ này lại tung cú vô lên bóng bay thẳng lên khán đài.
Còn Đức dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, do thiếu những pha tấn công sáng tạo nên những gì mà họ làm được chỉ dừng lại ở các cơ hội. 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha là kết quả của 45 phút đầu tiên.
Thua chỉ với cách biệt một bàn, cổ động viên đội Đức hy vọng truyền thống thi đấu với tình thần thép sẽ được phát huy trong 45 phút còn lại. Nhận thấy Lahm không thể khoá được Torres nên HLV Loew tung hậu vệ Jansen vào thay thế. Vào thời điểm này, đây là một quyết định khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên, vì Lahm là một cầu thủ chơi tấn công tốt, rất thích hợp cho việc tìm bàn gỡ, trong khi Jansen thì quá non nớt trong phòng ngự và yếu trong chơi tấn công. Trong trận Đức thua Croatia 1-2 ở vòng bảng, chính cầu thủ này đã mắc lỗi trong một bàn thua của đội Đức.
Sự thay người của Loew không mang lại hiệu quả, sức tấn công của Đức không cải thiện là bao. Đến phút 58, Loew lại điều chỉnh. Ông rút tiền vệ phòng ngự Hitzlsperger ra và tung tiền đạo Kuranyi vào. Đức chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2, với cặp tiền đạo Klose và Kuyani. Với sự thay đổi này, Đức tạo được một vài pha tấn công sắc nét về phía cầu môn Casillas, rất tiếc Ballack và Kuyani không tận dụng được.
Phía Tây Ban Nha dù đang dẫn điểm họ vẫn chơi tấn công, thế nhưng, thay vì chơi công theo sở trường thì họ chọn giải pháp phản công nhanh để tận dụng những đường chuyền sáng tạo của Xavi và Iniesta. Tuy vậy, HLV Aragones vẫn muốn Tây Ban Nha kiểm soát được khu trung tuyến, cho nên, ông lần lượt rút hai tiền vệ công Fabregas và Silva ra, và tung vào hai tiền vệ chơi phòng thủ Alonso và Cazorla. Và chiến thuật của Aragones tiếp tục phát huy tác dụng. Tây Ban tạo ra vô số các cơ hội ăn bàn trước cầu môn Jens Lehmann, rất tiếc, Senna, Iniesta, Cazorla, Guiza (thay Torres ở phút 78) đều phung phí tất cả.
Với Đức, dù sử dụng đến quyền thay người thứ ba, tiền đạo Gomes thế chỗ Klose nhưng họ vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Casillas. Do nôn nóng tìm bàn gỡ, các cầu thủ Đức thường có những đường chuyền thiếu chính xác, cho nên, các đợt tất công bị hàng thủ Tây Ban Nha dễ dàng đánh bật ra khỏi vòng 16 mét 50. Vũ khí sở trường của họ là treo bóng bổng vào vòng cấm từ hai bên cánh cũng biến mất.
Thời gian trôi dần cuối trận, Đức vô vọng trong việc tìm bàn gỡ. Trên băng ghế chỉ đạo, Loew thường xuyên nhìn vào đồng hồ, còn trên sân thì các học trò của ông bị khoá chặt không triển khai được tấn công, bóng chỉ lẩn quẩn bên phần sân nhà. Khi camera lia ngang Loew đang nhìn đồng hồ lần cuối cùng, cũng là lúc trọng tài người Ý Roberto Rosetti thổi hiệu còi kết thúc trận. Sân bóng và khán đài giờ đây trở thành nơi để các cầu thủ và cổ động viên Tây Ban Nha mừng chiến công của đội nhà, đăng quang Euro 2008, giải đấu mà họ toàn thắng từ đầu đến cuối.
Thảo Ngọc


