![]() |
| Tiền vệ Barry hạ thủ môn Reina, mở tỷ số cho Man City. |
Tiền vệ James Milner- cầu thủ lần đầu tiên khoác áo Man City, đã kiến thiết bóng đẹp mắt cho đồng đội cũ ở CLB Aston Villa Gareth Barry tung cú sút chân trái đẹp mắt mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 13. 7 phút sau giờ giải lao, tiền đạo Carlos Tevez nhân đôi tỷ số cho "Man xanh".
Dù vắng tiền vệ Javier Mascherano- cầu thủ đang thương lượng chuyển đến Barcelona nhưng Liverpool vẫn chơi tốt trận cầu rạng sáng nay, 24-8 (giờ Việt Nam). Rất tiếc họ không có bàn thắng vì bị cầu môn từ chối bàn thắng từ cú sút cực mạnh của thủ quân Steven Gerrard và sự xuất sắc của thủ thành Joe Hart- người đã hoá giải các cú dứt điểm của cặp tiền đạo David Ngog và Fernando Torres.
Phung phí cơ hội, Liverpool càng chơi càng bế tắc, các cầu thủ lại vào bóng hơi gắt, chính vì thế họ phải trả giá khi thua thêm bàn nữa vào phút 68. Tiền đạo Tevez kết thúc thành công quả 11 mét sau khi Martin Skrtel (Liverpool) đốn ngã Adam Johnson trong khu cấm.
Dù hạ gục một trong những ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch Liverpool nhưng HLV Man City Mancini cho biết còn quá sớm để khẳng định đầu tư với số tiền khổng lồ trong mùa hè vừa qua sẽ mang lại kết quả tốt. "Tôi chưa nghĩ đầu tư nhiều sẽ thành công. Tôi nghĩ điều quan trọng là cải thiện lối chơi qua từng trận. Chúng tôi cần động lực. Chúng tôi cần thời gian để trở thành một đội bóng mạnh", Mancini nói.
Thất thủ, Liverpool chỉ có được một điểm sau hai trận đầu được dẫn dắt bởi HLV Roy Hodgson, nhưng cựu chiến lược gia đội Fulham vẫn lạc quan: "Chúng tôi mới đấu hai trận mùa này. Trận đầu tiên đụng Arsenal chúng tôi chỉ chơi 10 người (Joe Cole bị thẻ đỏ) và trận thứ hai gặp đội mạnh Manchester City. Do đó, hơi sớm để bắt đầu tìm lời giải cho những trận đấu lớn như thế nào. Hy vọng rằng trong 36 trận còn lại chúng tôi sẽ giành được nhiều điểm".
Như vậy, sau hai vòng tại giải Ngoại hạng Anh, Chelsea- một trong những đội bóng lớn đoạt được số điểm tuyệt đối: 6 điểm. Chẳng những thế, họ còn là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (6 bàn). Do đó, họ chắc chắn sẽ chiếm giữ ngôi đầu ít nhất là vài vòng nữa vì đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Ancelotti là những đội không mạnh.

