“Thảm họa xanh” đang đe dọa sinh kế của hàng nghìn người dân El Salvador

Hồ Suchitlan - hồ nước ngọt lớn nhất El Salvador - đang bị bao phủ gần như hoàn toàn bởi bèo cái, khiến hàng nghìn ngư dân mất kế sinh nhai và nền kinh tế địa phương thiệt hại nghiêm trọng.

Hồ Suchitlan được xây dựng từ những năm 1970 nhằm phục vụ nhà máy thủy điện lớn nhất của El Salvador. Hình ảnh vệ tinh chụp vào đầu tháng 10 cho thấy gần như toàn bộ diện tích 135 km² của hồ đã bị bao phủ bởi bèo cái.

Tổ chức phi lợi nhuận Fundesyram có trụ sở tại El Salvador, đơn vị đang hỗ trợ dọn dẹp hồ chứa này, ước tính có khoảng 80% diện tích mặt hồ đã bị ảnh hưởng.

Sự phát triển nhanh chóng của loài bèo này được thúc đẩy bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, lượng mưa lớn và nguồn dinh dưỡng từ các nhánh sông đổ vào hồ. Khi sinh sôi, những chiếc lá bèo kết thành một lớp dày đặc ngăn cản oxy đi vào nước, khiến cá và các loài thực vật thủy sinh chết dần, đồng thời cản trở tàu thuyền qua lại.

ho Suchitlan3

Ngư dân sử dụng các thùng nhựa để dựng rào chắn chống lại bèo cái tại hồ Suchitlan, ở El Paraiso, El Salvador. - Ảnh: Reuters.

Theo Liên đoàn hợp tác xã nghề đánh bắt cá thủ công, sự lan rộng của bèo đã buộc khoảng 3.000 ngư dân phải rời bỏ hồ Suchitlan, gây thiệt hại cho nền kinh tế địa phương ít nhất 1,3 triệu USD. Nhiều nhà hàng ven hồ đã phải cắt giảm nhân viên do lượng khách du lịch sụt giảm. Người dân địa phương gọi loài bèo này là “dịch bệnh”.

Tháng 7 vừa qua, ông Alberto Castillo, một người dân sinh sống gần hồ Suchitlan, buộc phải bỏ lại chiếc thuyền của mình bên bờ hồ. Ông không thể tiếp tục đánh cá hay chở khách du lịch tham quan vì toàn bộ mặt hồ đã bị bao phủ bởi một lớp bèo cái dày đặc. Ông là một trong hàng nghìn hộ dân sinh sống quanh hồ mất kế sinh nhai vì sự lan rộng của loài thực vật xâm lấn này.

Hiện hàng trăm quân nhân, nhân viên chính phủ và người dân đang nỗ lực dọn sạch hồ, vớt bèo và loại bỏ chúng – dù loài này không thể ăn được. Một số khu vực đã được làm sạch và ngăn bằng dây cáp thép để bèo không quay trở lại, song tình trạng xâm lấn vẫn tiếp diễn.

“Chúng tôi không có đủ công cụ để đối phó với một thảm họa thiên nhiên lớn như thế này. Chúng tôi không thể chống lại sức mạnh của tự nhiên”, ông Castillo nói.

Bình luận