Giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn và không để lọt lưới bàn nào trên sân nhà, Real Madrid cầm chắc vé đi tiếp vào bán kết dù còn 90 phút lượt về trên sân khách vào tuần sau.
>>Video clip Real Madrid 3-0 Galatasaray
>>Video clip Malaga 0-0 Dortmund

Các cầu thủ Galatasaray thất vọng sau khi Higuain ghi bàn thứ 3 cho Real.
Trở lại diễn biến của trận đấu. Chỉ 9 phút sau giờ bóng lăn, Real đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng bàn thắng của siêu sao Cristiano Ronaldo. Đến phút 29, Real tạo cách biệt an toàn hơn với pha lập công của tiền đạo người Pháp Benzema. 17 phút trước khi hết giờ đấu chính thức, tiền đạo Higuain, người vào sân thay cho Benzema chỉ 8 phút trước đó, ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội bóng Hoàng gia từ pha sút phạt trực tiếp của tiền vệ Xabi Alonso.
Trong khi đó, Galatasaray không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành mà thủ môn Diego Lopez trấn giữ. Pha kết thúc hiểm nhất của Galatasaray là ở phút thứ 12 do tiền đạo Didier Drogba thực hiện nhưng rất tiếc bóng đi hơi cao so với cầu môn.
Qua chiến thắng trên, Real Madrid cho thấy được sức mạnh, thế nên họ được các chuyên gia dự đoán là một trong những đội sáng giá nhất cho ngôi vô địch Champions League, danh hiệu mà trong phòng truyền thống của họ chỉ còn thiếu 1 nữa là trọn 10 chiếc cúp.
Cặp tứ kết còn lại diễn ra cùng giờ, nhờ sự thi đấu xuất sắc của thủ môn Willy Caballero, Malaga đã không bại trận trước đội bóng đang có phong độ rất tốt của Đức Borussia Dortmund, nhà vô địch giải này năm 1996.
Tuy chơi sân khách nhưng Dortmund áp đảo hoàn toàn chủ nhà. Họ tạo được nhiều cơ hội tốt. Nhưng rất tiếc trong một buổi chiều kém duyên ghi bàn cũng như màn trình diễn xuất thần của thủ thành Caballero, hai chân sút lợi hại của đội bóng áo sọc vàng đen Mario Goetze và Robert Lewandowski đều không thể đưa bóng vào lưới dù 1 lần.
Với kết quả trên, Malaga có đôi chút lợi thế ở lượt về. Tuy nhiên, việc trụ được ở đất Đức sẽ vô cùng khó khăn vì tại vòng bảng năm nay, một Real Madrid hùng mạnh phải nhận kết quả thảm bại khi viếng thăm sân Signal-Iduna-Park.
"Hôm nay, họ không ghi được bàn thắng vào lưới của chúng tôi. Tôi hy vọng những pha cứu thua của tôi sẽ hữu ích trong trận lượt về. Chúng tôi đang chạm trán với một đội rất mạnh. Bây giờ chúng tôi có thêm 1 tuần nữa để tìm hiểu về họ", thủ môn Caballero, người hùng của Malaga nói sau trận đấu.
Rạng sáng mai 5.4, khởi tranh tứ kết lượt đi Europa League.





















