
Kompany đánh đầu ghi bàn cho Man City.
Cầu thủ lập công giúp "Man xanh" thắng quỷ đỏ cả 2 trận mùa này (lượt đi đại thắng 6-1 tại Old Trafford) chính là Vincent Kompany, trung vệ thủ quân này bật cao hơn các hậu vệ MU, đánh đầu hạ thủ môn De Gear từ quả phạt góc của tiền vệ cánh David Silva trong giờ đấu thêm cuối hiệp 1.
Nhiều chuyên gia nhận xét, Man City xứng đáng với chiến thắng vì họ là đội thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tổ chức được nhiều pha tấn công nguy hiểm. Trong khi, MU chủ yếu tập trung phòng thủ để giành kết quả hòa có lợi. Chính vì vậy, thủ môn Hart bị "thất nghiệp" trong phần lớn thời gian do MU chỉ tung ra 2 cú sút trúng mục tiêu.
San bằng cách biệt 8 điểm chỉ trong vòng 4 tuần lễ, Man City đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua nước rút về đích (giải chỉ còn 2 vòng nữa kết thúc) để lần đầu tiên giành chức vô địch Premier League kể từ năm 1968.
Tuy nhiên, đoạn đường ngắn còn lại để đi đến vinh quang chẳng dễ dàng với Man City, vì 2 trận cuối họ gặp phải 2 đội đang "khát điểm": Newcastle, đội đang đứng thứ 5, quyết kiếm 3 điểm để chen chân vào tốp 4 và Queens Park Rangers, đội đang rất cần điểm để trụ hạng an toàn. "Thật tuyệt vời với chiến thắng đêm nay. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ chúng tôi phải chuyển mục tiêu sang trận đấu với Newcastle (vòng áp chót)", Thủ môn Joe Hart nói.
Trong khi đó, đối thủ MU chỉ gặp 2 đội đã hết mục tiêu: tiếp Swansea tại Old Trafford và làm khách trên sân Sunderland.
Do kết quả cuộc chiến giữa 2 đội tại Etihad ảnh hưởng nhiều cuộc đua tranh ngôi vô địch nên trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Trên sân các cầu thủ thi đấu rất rắn. Bên ngoài đường biên thì HLV Alex Fuguson và Roberto Mancini suýt lao vào ăn thua đủ nhau sau pha phạm lỗi của Nigel de Jong (nhận thẻ vàng) với tiền đạo MU Danny Welbeck. Nhờ được can ngăn kịp thời nên "hỗn chiến" đã không xảy.
Tuy nhiên, công bằng nhận xét, Man City đoạt chức vô địch mùa này cũng hoàn toàn xứng đáng vì họ là đội chơi ổn định nhất, dẫn đầu bảng tổng sắp Premier League từ đầu mùa bóng. Họ chỉ để MU qua mặt trong giai đoạn cuối. Tuy nhiên, nhờ kiên trì đeo bám họ biến trận derby thành chung kết. Và giờ đây, để tránh 1 mùa bóng trắng khi mà đầu mùa chi ra một số tiền khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ giỏi, Man City phải thắng 2 trận "chung kết" còn lại. Đó là một nhiệm vụ khó nhưng có thể thực hiện được.
