
Các cầu thủ Man City giương cao chiếc cúp vô địch Premier League 2011-2012.
Chỉ hơn đội cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Manchester United hiệu số bàn thắng bại nên để đảm bảo chức vô địch không thoát khỏi tay thì Man City phải giành trọn 3 điểm trước Queens Park Rangers, đội đang cần điểm để chắc suất trụ hạng. Còn MU phải thắng trên sân Sunderland để tiếp tục nuôi hy vọng xóa ngôi đầu của đối phương.
Và diễn biến 2 trận đấu trên đưa fan hâm mộ hai đội đi từ cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Cụ thể như sau:
Phút 20, tiền đạo Wayne Rooney ghi bàn giúp MU vẫn 1-0, lúc này quỷ đỏ tạm lên đầu bảng. 19 phút sau bàn thắng của Rooney, sân vận động Etihad vui như hội khi hậu vệ Pablo Zabaleta phá vỡ thế quân bình cho Man City. Tuy nhiên, niềm vui dẫn bàn của các cầu thủ Man City tồn tại khá ngắn ngủi. Sau giờ giải lao chỉ 3 phút, tiền đạo Djibril Cisse, đánh bại thủ môn Joe Hart, quân bình tỷ số 1-1 cho QPR. Lúc này đây, fan hâm mộ MU đang tận hưởng niềm vui vì đội nhà tạm dẫn Man City 2 điểm. Và niềm vui của họ như vỡ òa khi QPR bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Jamie Mackie ở phút 66 dù trước đó vào phút 55, Joey Barton bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Trong khi các cổ động viên Man City ngồi ủ rủ như hóa đá, vì trên lý thuyết muốn vô địch thì phải ghi thêm ít nhất 2 bàn thắng nữa. Thời gian trôi dần về cuối trận mà tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về QPR, nhiều người nghĩ chỉ có phép màu mới giúp "Man xanh" có được 2 bàn thắng. Và tia hy vọng bắt đầu le lói trở lại sau khi Edin Dzeko lập công, quân bình tỷ số 2-2 phút 90+2 dù Man City vẫn kém MU 2 điểm. Khi thời gian đang trôi dần về những giây cuối cùng, lúc đó trên sân vận động Ánh sáng, trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 thuộc về MU, Man City vẫn miệt mài lên bóng tấn công để tìm bàn thắng quyết định. Phút 90+5, cầu trường sân vận động Etahd như muốn vỡ tung khi tiền đạo Sergio Aguero ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Man City để chính thức lên ngôi vô địch. Lúc này đây, nỗi buồn tột cùng chuyển từ cổ động viên Man City sang MU.
Trong khi đó, với QPR tuy thua phút cuối nhưng họ vẫn trụ hạng thành công do trận đấu cùng giờ Bolton bị Stoke City cầm hòa 2-2. Như vậy, Bolton nối gót Wolves và Blackburn xuống chơi ở Championship mùa sau. Trong khi, hai suất dự Champions Lague còn lại vẫn thuộc về Arsenal (thắng West Bromwich 3-2, xếp thứ 3) và Tottenham (thắng Fulham 2-0, xếp thứ tư); còn Newcastle tuy để thua Everton 1-3 nhưng vẫn giữ được vị trí thứ năm, đoạt vé dự Europa League. Chelsea xếp thứ 6 dù thắng Blackburn 2-1. Tuy nằm ngoài tốp 4 nhưng Chelsea vẫn còn cơ hội dự Champions League nếu đá thắng Bayern Munich ở chung kết tại Allianz Arena vào Chủ nhật 20-5 (giờ VN).























