Tiền đạo Torres: "Chẳng ai nhớ đội về nhì cả"
(VOH) - Tây Ban Nha đã chơi xuất sắc tại vòng chung kết Euro 2008, là đội duy nhất bất bại và họ đang có cơ hội lớn để lần thứ hai nâng cao cúp vô địch Euro. Các cầu thủ đến từ xứ sở đấu bò đang náo nức chờ đợi trận chung kết với Đức, sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút, rạng sáng thứ Hai (30/6).
![]() |
| Chỉ mới ghi được một bàn thắng tại giải, nhưng khi tiền đạo săn bàn chủ lực David Villa vắng mặt, Torres được kỳ vọng sẽ toả sáng. |
Thế nhưng, để ghi nhận có một giải đấu thành công thì Tây Ban Nha phải vô địch. "Thật thú vị khi đấu chung kết, nhưng chẳng ai nhớ đội về nhì cả", tiền đạo Torres cho biết sau trận thắng Nga 3-0 ở bán kết. "Chúng tôi muốn đoạt chức vô địch và mọi người sẽ nhắc về chúng tôi ít nhất 4 năm nữa, khi đó sẽ diễn ra vòng chung kết Euro 2012".
Lần gần nhất Tây Ban Nha vào đấu chung kết Euro là vào năm 1984, khi đó họ thua Pháp. Và tính cho đến trước vòng chung kết giải năm nay, họ chưa một lần vào đến tứ kết ở Euro cũng như World Cup. Torres nói: "Tôi hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Vào đấu chung kết là thàch công lớn nhất với Tây Ban Nha, nhưng chúng tôi không muốn chỉ vậy, chúng tôi muốn đoạt chức vô địch".
Trong lịch sử, Tây Ban Nha chỉ thắng Đức đúng một trận trong 7 lần đụng độ tại các vòng chung kết Euro. Lần đụng độ này, nhiều người dự báo Tây Ban Nha sẽ có một trận cầu khó khăn nhất tại giải năm nay. Tiền đạo Torres cũng nghĩ vậy: "Họ biết cách thắng giải, biết cẩn thận trong các trận đấu bởi vì họ là ứng cử viên cho chức vô địch".
N.T (theo AP)

























