Real Madrid - Liverpool, tiền vệ Robben: Tôi muốn "phục thù"
(VOH) - Trong những năm chơi bóng cho Chelsea, tiền vệ chạy cánh Arjen Robben đã hai lần lỗi hẹn với chung kết Champions League vì The Blues không thể vượt qua đối thủ khó chơi tại Premier League Liverpool (một lần thua 1-4 trong loạt sút luân lưu 11 mét và trận thua với bàn "thắng ma" mà Luis Garcia ghi khi bóng chưa qua vạch vôi), chính vì thế tuyển thủ Hà Lan này đang nóng lòng chờ cuộc đụng độ giữa Real Madrid và Liverpool ở lượt đi vòng đấu loại trực tiếp vào tuần tới, để "phục thù".
"Tôi muốn hạ Liverpool bởi vì tôi đã thua họ hai lần ở bán kết", Robben nói trên Radio Marca, "thủ môn Pepe Reina từng cản phá thành công một quả penalty của tôi và tôi muốn tận dụng cơ hội để ghi bàn vào thời điểm này".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ramos, Robben đã lấy lại phong độ xuất sắc ngày nào.
Robben đang có phong độ tốt dưới màu áo Real. Anh liên tục ghi bàn và góp những đường chuyền hiểm hóc cho đồng đội đốt lưới đối phương. Trong trận Real hạ chủ nhà Sporting Gigon 4-0 hôm Chủ nhật rồi, Robben vắng mặt vì bị căng cơ nhẹ nhưng anh hy vọng sẽ trở lại ở vòng 1/16 cúp Champions League.
"Liverpool là một đội mạnh. Họ có một HLV giỏi về chiến thuật. Họ biết phải chơi những trận đấu đặc biệt như thế nào. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là ghi các bàn thắng ở Bernabeu. Và phải thắng với cách biệt trên hai bàn bởi lượt về trên sân Anfield sẽ rất khó khăn", Robben nói thêm.
Vào ngày 25/2 tới, Real sẽ tiếp Liverpool ở Bernabeu. 13 ngày sau, họ sẽ tái đấu ở Anfield. Hai đội đang có phong độ tốt tại giải vô địch Quốc gia Tây Ban Nha và Anh: Đội bóng Hoàng gia đang đứng hai, kém đội đầu bảng Barcelona 10 điểm; còn qủy đỏ Anfield xếp thứ hai, kém Manchester United 2 điểm.
Thảo Ngọc (Theo Espn Sports)























