Trapattoni cho các cầu thủ Ireland luyện sút 11 mét

(VOH) - Đêm nay, CH Ireland sẽ tiếp Pháp tại lượt đi play-off World Cup 2010. Dù Pháp được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Giovanni Trapattoni hy vọng sẽ làm nên lịch sử: lần đầu tiên hạ Les Blues sau 28 năm.

Tiền đạo Robbie Keane sẽ giúp Ireland qua mặt Pháp?
Trapattoni cho các cầu thủ Ireland luyện sút 11 mét

(VOH) - Đêm nay, CH Ireland sẽ tiếp Pháp tại lượt đi play-off World Cup 2010. Dù Pháp được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Giovanni Trapattoni hy vọng sẽ làm nên lịch sử: lần đầu tiên hạ Les Blues sau 28 năm.


Trong các buổi tập gần đây, Ireland đã luyện sút 11 mét. Điều này cho thấy Ireland tự tin họ đủ sức cầm hòa Pháp sau hai lượt. "Tôi sẽ thực hiện một quả 11 mét", hậu vệ Richard Dunne nói, "Với Shay Given, chúng tôi có một thủ môn xuất sắc nhất thế giới và chúng tôi có những cầu thủ giàu kinh nghiệm, vì thế, chúng tôi sẽ không lo lắng"


Given, Robbie Keane và Kevin Kilbane là những cầu thủ từng góp mặt trong trận thua Iran ở trận đấu tranh vé vớt World Cup 2002. Họ sẽ lại ra sân ngay từ đầu vào đêm thứ Bảy này.


Điểm mạnh vào lúc này của Ireland chính là hàng phòng thủ. Ở vòng bảng, họ chỉ để lọt lưới tám quả trong 10 trận và là một trong năm đội ở khu vực châu Âu bất bại nhưng rất tiếc Ireland lại không qua vòng bảng vì xếp sau Ý- đội cũng chưa biết mùi thất bại.


Trong khi đó, dù được chơi lượt về trên sân nhà nhưng Pháp không trình diễn lối đá cố thủ để cầm hòa theo như nhận định của các cầu thủ Ireland.

"Chúng tôi không nên chơi cầu hòa trong một cuộc chiến thể lực. Chúng tôi sẽ tạo nhiều cơ hội ghi bàn nếu chúng tôi chơi tốt", tiền vệ Yoann Gourcuff nói.


Pháp đang gặp đôi chút bất lợi cho cuộc so tài này vì cổ động viên nhà thất vọng khi họ kết thúc vòng bảng sau Serbia. Do đó, sức ép đang đè nặng lên vai HLV Raymond Domenech. Và Pháp chỉ có chiến thắng mới làm thỏa lòng cổ động viên.


 N.T
(Theo AP)