Tuyệt vời Thổ Nhĩ Kỳ
(VOH) - Kết thúc hai hiệp chính trận tứ kết hai Euro 2008 giữa Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ mà không có bàn thắng nào được ghi. Do đó, hai đội phải bước vào chơi hai hiệp phụ. Tưởng chừng Croatia đã giành quyền vào chơi bán kết, khi có được bàn thắng, một phút trước khi kết thúc hiệp phụ thứ hai, nhưng trong 30 giây ngắn ngủi còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ kịp ghi bàn san bằng tỷ số 1-1, để kéo hai đội vào loạt sút luân lưu may rủi.
![]() |
| Thủ môn Rustu, người hùng trong lọat sút 11 mét, được đồng đội chúc mừng. |
Modric, cầu thủ chơi hay nhất bên phía Croatia đã không hoàn thành trọng trách khi sút ra ngoài. Trong khi Turan sút thành công cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đến lượt sút thứ 2, Srna (Croatia) và Senturk (Thổ Nhĩ Kỳ), cầu thủ lập công gỡ 1-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ đều kết thúc thành công. Nhưng bước ngoặt đến ở lượt thứ 3, Rakitic đá hỏng cho Croatia. Altintop dễ dàng đưa bóng vào lưới, giúp Thổ Nhĩ Kỳ dẫn 3-1. Lúc này, sức ép đè nặng lên vai cầu thủ sút quả thứ 4 cho Croatia, vì nếu không đưa được bóng vào lưới, vé vào bán kết rời khỏi tay họ. Petric bước lên thực hiện, nhưng anh không thắng được thủ môn lão tướng Rustu Recber (từng góp mặt trong đội hình 23 cầu thủ tham dự VCK Euro 1996, Thổ Nhĩ Kỳ thua Croatia 1-0). Loạt sút luân lưu khép lại với phần thắng 3-1 nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ.
Với chiến thắng ngoạn mục này, có thể gọi Thổ Nhĩ Kỳ là chuyên gia lội dòng nước ngược tại giải: ở vòng bảng từng thắng ngược CH Séc 3-2 sau khi bị dẫn 2-0 và trước đó thắng Thụy Sĩ 2-1 cũng từ chỗ bị đối phương chọc thủng lưới trước.
"Chúng tôi chiến đấu và chiến đấu. Các cầu thủ đã chơi quên mình. Bây giờ những người hâm mộ của chúng tôi có thể ăn mừng. Chiến thắng rất quan trọng với chúng tôi. Nếu người hâm mộ tự hào về chúng tôi, thì chúng tôi cũng tự hào về họ", HLV Fatih Terim hạnh phúc phát biểu sau trận đấu.
Là đội chơi tốt hơn đối thủ trong phần lớn thời gian và có nhiều cơ hội tốt để kết liễu đối phương, nhưng Croatia lại bỏ lỡ tất cả. Với thầy trò HLV Bilic, quả đắng này sẽ khó phai. Bilic nói: "Tôi xin chúc mừng cả hai đội, vì đã thêu dệt nên một trận đấu vĩ đại. Qua trận đấu này cho thấy tại sao bóng đá nó lôi cuốn và được ưa thích nhất trên thế giới. Cầu thủ của tôi có màn trình diễn hào hùng và tôi không thể chê trách bất kỳ ai. Sút luân lưu thì như xố số và các cầu thủ đều cảm thấy đủ tự tin để thực hiện những cú sút".
Ở bán kết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp Đức, đội từng thua Croatia 1-2 ở vòng đấu bảng.
Rạng sáng mai, 22/6, giải tiếp tục với trận tứ kết ba giữa Hà Lan và Nga.
N.T




















