Các quan chức địa phương cho biết hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều đến để dập tắt ngọn lửa sau vụ va chạm giữa xe chở khí đốt với một chiếc ô tô ở Ulan Bator vào rạng sáng thứ Tư 24/1. Ít nhất 11 người bị thương, lửa từ vụ va chạm đã cháy lan sang các tòa nhà gần đó.

Theo một người dân địa phương mô tả ban đầu anh ta nghĩ rằng một chiếc máy bay đã bị rơi.
Một nhân chứng cho hãng tin Reuters biết rằng vụ tai nạn xảy ra ngay sau 1 giờ địa phương, tai nạn gây nổ giống như một trận động đất, và sau đó là một vùng ánh sáng rực rỡ. .
"Nó rất mạnh. Và tôi chưa bao giờ thấy loại vụ nổ nào mạnh như vậy. Nó chở 60, tấn, nghĩa là 60.000 lít bạn biết đấy. Nó rất lớn” - nhân chứng nói.
Anh chứng kiến ngọn lửa sau đó lan sang "gần ba tòa nhà khác nhau", ngày càng lan rộng.
Một người dân nói với Reuters rằng vào thời điểm họ nhận ra tòa nhà của mình bốc cháy, cửa trước của họ đã chìm trong biển lửa, buộc họ phải thoát ra bằng cửa sau. Khi họ nhìn lại, ngọn lửa đã lan đến tầng trên cùng của tòa nhà. Họ nói: “Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng”.
Một người khác mô tả sức mạnh của vụ nổ không chỉ thổi bay cửa sổ mà còn phá hủy cả ban công của họ.
Theo Sainbuyan Amarsaikhan, phó thủ tướng Mông Cổ, không có báo cáo thương vong từ bên trong bất kỳ tòa nhà nào.
Tuy nhiên, ông tiết lộ các nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng trong vụ nổ thứ hai, vụ nổ này có lực rất mạnh đã quăng một phần chiếc xe tải ra xe dẫn đến "tổn thất bi thảm" về nhân mạng.
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Mông Cổ cho biết đám cháy đã được dập tắt lúc 4g30 sáng và cho biết thêm rằng có 4 trẻ em nằm trong số những người bị thương, trong đó có một em đang được điều trị do ngộ độc.
Các câu hỏi đang được đặt ra là tại sao một chiếc xe tăng chở tải trọng nguy hiểm như vậy lại được phép đi vào khu dân cư.