Rạng sáng nay, ĐT Argentina có trận ra quân tại Copa America 2021 với Chile. Dù bị đánh giá thấp hơn, Chile mới là đội nhập cuộc trận đấu tốt hơn và gây ra sức ép về phía khung thành của Argentina. Tuy nhiên, đội bóng xứ Tango chỉ mất khoảng hơn 5 phút để lấy lại thế trận. Và cũng kể từ đó, đội bóng của HLV Scaloni hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.
Phút 8, bóng được rót vào khu vực cấm địa của Chile từ giữa sân và Tagliafico, hậu vệ đang chơi bóng tại Hà Lan cho Ajax, đã đánh đầu làm tường cho Messi đỡ bóng một nhịp rồi tung ra cú đá chân trái nhưng bóng chỉ bay ngang qua khung thành mà thôi.
Tới phút 12, Lo Celso thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời khi tung đường chuyền chất lượng vào khu vực 5m50 và Lautaro Martinez ập vào tiếp ứng nhưng sự kèm sát của một cầu thủ Chile khiến tiền đạo của Inter Milan không thể dứt điểm thành bàn. Sau đó 6 phút Nicolas Gonzalez sở hữu đến 3 cơ hội ăn bàn song anh đều bỏ lỡ một cách phí phạm (2 lần đều do Lo Celso kiến tạo). Nếu không bị thủ thành lão luyện Claudio Bravo cản phá thì chân sút 23 tuổi này lại đá ra ngoài.
Sau nhiều cơ hội, cuối cùng Argentina cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33. Lo Celso bị phạm lỗi cách khung thành Chile khoảng hơn 20m. Tất nhiên nếu Lionel Messi có mặt trên sân thì chẳng ai có thể tranh quyền đá phạt với anh. M10 đã chứng tỏ đẳng cấp bằng cú đá hoàn hảo khiến Bravo không thể cản phá.
Bước sang hiệp 2, Argentina vẫn là đội làm chủ trận đấu. Trong một thế trận bế tắc, Chile lại được hưởng quả phạt đền. Trọng tài xác định Tagliafico phạm lỗi với Vidal trong vòng cấm. Thủ lĩnh Arturo Vidal thể hiện rõ sự căng thẳng khi lãnh trách nhiệm sút 11m và quả thực anh đã không thành công. May mắn, Vargas đã rất nhanh lao vào tiếp ứng để đón bóng bật ra và đánh đầu tung lưới.
Những phút còn lại, Argentina đẩy cao đội hình lên tấn công để tránh khỏi 1 trận hòa ở ngày ra quân. Phút 80, Messi rót quả bóng như đặt vào vòng cấm nhưng Gonzalez trong tư thế không ai kèm lại đánh đầu đi vọt xà ngang. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Thực ra với việc mỗi bảng có đến 4 đội đi tiếp thì kết quả vừa rồi không đến nỗi quá tệ nhưng rõ ràng để hoàn thành giấc mơ vô địch, Albiceleste còn quá nhiều việc phải làm.
Đội hình xuất phát:
Argentina: Martinez, Montiel, Lucas Martinez, Otamendi, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, De Paul, Messi, Gonzalez, Lautaro Martinez
Chile: Bravo, Isla, Medel, Maripan, Mena, Pulgar, Vidal, Aranguiz, Meneses, Vargas, Palacios