Có bàn thắng duy nhất trận đấu do công Trọng Hoàng, Viettel đã lần đầu hạ gục đối thủ cùng thành phố. Dù vậy, họ cũng nhận tổn thất lớn với cặp ngoại binh đều gặp vấn để ở vòng đấu tới, khi Caique nhận thẻ đỏ gián tiếp vì lỗi phản ứng, trong khi Pedro dính chấn thương ngay hiệp 1.
Chia sẻ sau trận đấu này, HLV Trương Việt Hoàng cho biết: “Đây là chiến thắng đầu tiên của Viettel trước Hà Nội. Họ thiếu nhiều cầu thủ vì chấn thương nhưng chơi rất tốt. Hôm nay tôi nghĩ đội may mắn ghi được bàn.
Chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong những trận không có kết quả tốt, không xảy ra sai sót, phút cuối toàn đội đánh mất sự tập trung. Hà Nội treo bóng bổng rất nhiều và Viettel không có sự áp sát cần thiết.
Tôi đã dặn ngoại binh rất nhiều không nên tranh cãi làm gì, nhưng do các bạn bị cuốn vào thế trận và không giữ được sự bình tĩnh. Đó là điều cần cải thiện, bởi việc tranh cãi không thay đổi được gì.
Các đội bóng đều có dớp, quan trọng là phá dớp sẽ đem lại sự tự tin cho các cầu thủ trong những lần đối đầu sau. Chiến thắng này một phần là do may mắn vì Hà Nội thiếu vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương. Tôi rất thông cảm với Hà Nội trong thời điểm này.
Bóng chưa lăn chưa thể nói trước. Chúng tôi cũng có những cơ hội tõ ràng nhưng không tận dụng được. Quang Hải sút đẹp nhưng không có bàn, vì vậy trong bóng đá cần may mắn. Chiến thắng ở trận đấu này sẽ giúp các cầu thủ sẽ tự tin hơn khi đối đầu với Hà Nội những lần sau."



