Lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, Inter Milan tiếp đón Borussia Monchengladbach trên sân nhà Giuseppe Meazza. Hiện tại, đội hình của đội bóng thành Milan đang bị tàn phá bởi dịch COVID-19. Vậy nên, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước đại diện của Bundesliga.
Phải đến những phút cuối cùng, Romelu Lukaku mới mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Inter Milan. Ít giờ trước khi cuộc chạm trán tại Giuseppe Meazza diễn ra, các Interisti đã phải đón nhận hung tin. Achraf Hakimi đã nhiễm virus Corona và không thể ra sân thi đấu.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Antonio Conte chia sẻ: "Việc Hakimi nhiễm COVID-19 là 1 cú sốc. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này và cậu ấy được điền tên vào đội hình xuất phát. Vậy nên, để giữ bình tĩnh khi biết thông tin đó là điều không hề dễ dàng, kể cả về vấn đề tâm lý".
"Các cầu thủ đã tiếp cận trận đấu với tinh thần mạnh mẽ, giống như những người đàn ông đích thực. Không thể giành 3 điểm trọn vẹn, nhưng dù sao chúng tôi cũng có một trận đấu tốt".