Ngoại hạng Anh 17/3: Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm

(VOH) - Chiến thắng 2-0 trên sân Emirates của Arsenal trong trận đấu bù vòng 27 giúp Liverpool rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống chỉ còn 1 điểm.

Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm

Liverpool hành quân tới sân Emirates của Arsenal với quyết tâm giành 3 điểm. Đội bóng của HLV Mikel Arteta với lợi thế chủ nhà đã gây ra nhiều khó khăn cho các học trò của HLV Juergen Klopp, tuy nhiên họ đã không tận dụng được các cơ hội của mình. Phút 52, khung thành của Liverpool bị đặt trong tình trạng báo động sau đường chuyền về tai hại của Thiago.

Lacazette cướp bóng ngay trước mặt thủ môn Alisson nhưng anh không dứt điểm mà chuyền trả ngược cho Odegaard. Tuy nhiên cú sút của Odegaard sau đó đã bị thủ môn của Liverpool cản phá thành công.

Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm - Tottenham áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh
Liverpool giành chiến thắng quan trọng trước Arsenal.

2 phút sau, Liverpool đáp trả với tình huống ghi bàn của Jota. Sau đường chọc khe của Thiago, Jota đột nhập vào vòng cấm và tung ra cú chéo góc làm tung lưới thủ môn Ramsdale, qua đó mở tỉ số trận đấu.

Sau khi vươn lên dẫn trước, Liverpool chơi tự tin hơn và họ nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút 62, Liverpool tấn công như vũ bão khiến hàng thủ của Arsenal vất vả chống đỡ. Sau một loạt tình huống dứt điểm bị cản phá của đội khách, Robertson đã căng ngang cho Firmino đệm bóng tung lưới đội chủ nhà. Bàn thắng này đã đặt dấu chấm hết cho Arsenal.

Với chiến thắng này, Liverpool đã phả hơi nóng vào đội đầu bảng là Man City. Sau 29 trận, Liverpool được 69 điểm, chỉ kém Man City 1 điểm. Đây cũng là chiến thắng thứ 100 trên sân khách của Liverpool dưới thời HLV Klopp.

Thua Liverpool, HLV Arsenal đổ lỗi do lịch thi đấu

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết "Arsenal đã làm mọi thứ có thể và đúng như chiến thuật đặt ra. Chúng tôi đã chơi tốt từ vị trí vòng cấm đội nhà đến vòng cấm đối thủ, nhưng những gì diễn ra trong khu vực cấm địa là câu chuyện khác. Đó là những gì dẫn đến thất bại ngày hôm nay".

Bên cạnh đó, HLV Mikel Arteta còn không quên mỉa mai cách xếp lịch của ban tổ chức: "Cảm ơn Ngoại hạng Anh rất nhiều vì đã xếp lịch thi đấu rất nặng. Tháng sau lại tiếp tục như vậy với Chelsea và Man Utd. Họ sẽ không thay đổi lịch trình đâu, luôn có lý do. Người bị ảnh hưởng là Arsenal và điều tôi quan tâm duy nhất cũng là Arsenal mà thôi. Lịch thi đấu này thật không công bằng với chúng tôi".

Bất chấp lịch thi đấu bận rộn, Arteta cho biết Arsenal đã sẵn sàng để đối đầu với Aston Villa để tiếp tục cuộc đua top 4.

Tottenham áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh

Được đánh giá nhỉnh hơn so với Brighton nhưng Tottenham lại nhập cuộc không thực sự ấn tượng và thậm chí còn để đội chủ nhà lấn lướt hơn. Tốc độ của trận đấu vì thế đã diễn ra không quá cao và những cơ hội đến một cách khá ít ỏi.

Thế nhưng, trong thế trận giằng co, Tottenham lại bất ngờ vượt lên với pha lập công có phần may mắn của trung vệ Romero ở phút 37. Bàn thắng mở tỷ số trước giờ nghỉ giúp "Gà trống" thoải mái bước vào hiệp 2 với lợi thế tâm lý so với Brighton.

Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm - Tottenham áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh
Kane tiếp tục "nổ súng" để định đoạt trận đấu.

Ngược lại, đội chủ nhà tỏ ra vội vã và không có được những pha xử lý hoàn hảo trước khung thành Tottenham. Phút 57, Harry Kane với cú sút bằng chân trái hiểm hóc đã nhân đôi cách biệt cho đội khách trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Brighton.

Bàn thua khiến tinh thần đội chủ nhà đi xuống trong khi Tottenham chủ động lùi về chơi phòng ngự phản công. Những cơ hội ngon ăn vẫn thuộc về đội khách và nếu Kane hay Reguilon nắn nót hơn trong những pha dứt điểm của mình, bàn thắng thứ 3 đã tới với "Gà trống". Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 cũng là đủ để Tottenham cải thiện vị trí của mình và áp sát top 5 với cách biệt chỉ còn là 2 điểm.

Harry Kane xô đổ kỷ lục của Wayne Rooney

Harry Kane đã góp 1 bàn thắng giúp Tottenham thắng 2-0 trước Brighton ở trận đấu đá bù vòng 16 Ngoại hạng Anh vào rạng sáng hôm nay. Romero mở tỉ số cho Tottenham ở phút 37 trước khi Harry Kane ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở hiệp 2.

Theo thống kê, Harry Kane đã vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trên sân khách tại Ngoại hạng Anh. Cụ thể, Harry Kane ghi 95 bàn thắng trong 139 lần ra sân. Trong khi đó, Wayne Rooney ghi 94 bàn trong 243 lần ra sân.

Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm - Tottenham áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh
Harry Kane đã vượt qua Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trên sân khách tại Ngoại hạng Anh.

MU muốn bổ nhiệm Thomas Tuchel

HLV của Chelsea, Thomas Tuchel đã trở thành mục tiêu theo đuổi số 1 của MU. Theo tờ Daily Star, CEO của MU, Richard Arnold sẽ bổ nhiệm HLV Tuchel vào cuối mùa giải này nếu có thể, thay vì chờ tới mùa Hè.

Trước đó mục tiêu hàng đầu của MU là Mauricio Pochettino và Erik ten Hag.

Tuy nhiên việc Chelsea vướng vào rắc rối gần đây liên quan tới chủ sở hữu Abramovich, người bị chính phủ Anh trừng phạt, đã làm dấy lên hy vọng cho MU về khả năng thuyết phục HLV Tuchel rời CLB.

Ngoài ra, so với Pochettino và Erik ten Hag, ông Tuchel có hồ sơ ấn tượng hơn. HLV người Đức đã giúp Chelsea vô địch Cúp C1, giành Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. MU cũng rất ấn tượng với việc ông Tuchel đã giải quyết cuộc khủng hoảng ở Chelsea sau khi HLV người Đức được bổ nhiệm ở Stamford Bridge.

Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm - Tottenham áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh
HLV của Chelsea, Thomas Tuchel đã trở thành mục tiêu theo đuổi số 1 của MU.

Martial thanh minh cho Ronaldo

Tiền đạo Anthony Martial mới đây đã lên tiếng thanh minh cho người đàn anh Cristiano Ronaldo. Trước đó có thông tin cho rằng Ronaldo đã khiến cho phòng thay đồ của MU trở nên căng thẳng ở mùa giải này, tuy nhiên Martial đã lên tiếng phủ nhận.

Liverpool chỉ còn kém Man City 1 điểm - Tottenham áp sát Top 4 Ngoại hạng Anh
Anthony Martial đã lên tiếng thanh minh cho người đàn anh Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Tất cả chúng tôi đều yêu mến anh ấy. Những điều xuất hiện trên truyền thông là không đúng sự thật. Tôi đã ở trong phòng thay đồ của MU và tôi biết những gì xảy ra”, Martial phát biểu.

Cầu thủ người Pháp đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Sevilla. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đang là chân sút hàng đầu của MU mùa này với 18 lần lập công trong 33 lần ra sân.