Pedri thắng thuyết phục tại Giải Cậu bé vàng 2021

(VOH) - Tờ Tuttosport đã chính thức công bố người chiến thắng của danh hiệu "Golden Boy" - "Cậu bé Vàng" của năm 2021.

Pedri thắng thuyết phục tại Giải Cậu bé vàng 2021

Không nằm ngoài dự đoán từ giới chuyên môn, tiền vệ Pedri đã được xướng tên là chủ nhân của danh hiệu "Cậu bé Vàng" năm 2021. Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức bởi tờ Tuttosport, nhằm vinh danh những cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất trong năm.

Tiền vệ thuộc biên chế Barcelona giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu áp đảo chưa từng có trong lịch sử. Theo đó, Pedri giành được tới 318 phiếu bầu, vượt xa người đứng thứ là là Jude Bellingham của Dortmund, với 119 phiếu. Pedri sẽ chính thức được trao giải tại Turin vào ngày 13/12 tới.

Pedri thắng thuyết phục tại Giải Cậu bé vàng 2021
Pedri giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.

Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho Pedri, bởi anh đã trải qua mùa giải 2020/21 được đánh giá phi thường. Theo đó, tiền vệ 18 tuổi có 52 trận ra sân cho Barca trên mọi đấu trường, đóng góp 4 bàn cùng 6 đường kiến tạo. Từ chỗ là một tài năng trẻ, anh lột xác trở thành trụ cột quan trọng của gã khổng lồ xứ Catalan, cùng CLB đoạt Cup Nhà Vua.

Chưa hết, tới hè 2021, Pedri tiếp tục trở thành tâm điểm khi là một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2020, góp công đưa La Roja vào tới vòng bán kết. Cá nhân Pedri đã ẵm giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020, đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Hậu EURO 2020, Pedri còn tiếp tục cùng tuyển U23 Tây Ban Nha chinh chiến tại Olympic Tokyo. Dù chỉ đoạt tấm Huy chương bạc chung cuộc, song những nỗ lực, đóng góp của tiền vệ trẻ này là không thể phủ nhận.

Từ năm 2003 cho tới nay, qua 18 lần trao giải, Golden Boy có tới 11 lần thuộc về các tiền đạo, 7 lần thuộc về các tiền vệ. Chỉ có duy nhất 1 hậu vệ từng đoạt giải thưởng này là trung vệ Matthijs de Ligt (năm 2018). Năm ngoái, Erling Haaland của Dortmund là người được xướng tên.

Một danh hiệu khác dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trong năm đã được trao cho Robert Lewandowski. Đây là năm thứ 2 liên tiếp thủ quân đội tuyển Ba Lan làm được điều này.

Akhomach và Abde, những làn gió mới của Xavi

Màn ra mắt của Xavi trên băng ghế chỉ đạo Barca tất nhiên chưa thực sự ngoạn mục, song ông cũng để lại ấn tượng bằng một chiến thắng trước CLB cùng thành phố. Điều quan trọng hơn, ông đã lập tức thổi vào đội hình gã khổng lồ xứ Catalunya những luồng gió tươi mới đầy sinh khí.

Rõ ràng, phải rất tự tin và bản lĩnh, Xavi mới dám cho ra mắt tài năng “măng non” ở ngay chính trận ra mắt của mình, thậm chí là trận cầm quân đỉnh cao đầu tiên của ông trong nghiệp cầm quân. Như đã biết trước đó, cựu tiền vệ 41 tuổi này chỉ có 2 năm làm HLV cho Al Sadd tại Qatar.

Pedri thắng thuyết phục tại Giải Cậu bé vàng 2021
Akhomach (trái) và Abde đã thi đấu ở trận gặp Espanyol.

Ilias Akhomach là cái tên đầu tiên mà Xavi cho ra mắt trong trận derby với Espanyol vào rạng sáng qua. Trước đó, gần như không ai biết đến cầu thủ này là ai, trừ những người làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ Barca và chính Xavi.

Truyền thông Tây Ban Nha nói rằng, Xavi đã để ý tới tiền đạo mới 17 tuổi này ngay khi đặt chân trở về từ Doha, Qatar. Sau đó ông đến thẳng một trận đấu của đội Barca B để xem Akhomach. Và tuyển thủ U17 Tây Ban Nha này rất biết cách lọt vào mắt xanh của Xavi. Anh không chỉ thi đấu rất hay, mà còn bùng nổ với cú đúp bàn thắng giúp Barca B hạ Sevilla B tới 4-0 ở giải hạng Ba Tây Ban Nha (Segunda B).

Bởi vậy, Akhomach không chỉ được “nhấc” lên đội 1 mà còn đá chính ngay trong trận ra mắt của ông thầy Xavi. Anh thi đấu ở vị trí tiền đạo phải trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Dù chỉ có 45 phút trên sân, song tiền đạo sinh năm 2004 này đã để lại những dấu ấn khá đậm nét bởi kỹ thuật cá nhân tốt và lối chơi rất nhanh nhẹn.

Akhomach rời sân sau giờ giải lao để nhường chỗ cho một luồng gió mới khác, có tên đầy đủ là Abdessamad Ezzalzouli, người thường được gọi thân mật là Abde. Đây thực ra không phải là lần đầu ngôi sao 19 tuổi người Morocco thi đấu cho đội một Barca, nhưng trước đó anh cũng chỉ mới có 2 lần ra sân từ khi gia nhập đội trẻ Barca hồi đầu mùa này từ Hercules.

Thậm chí, Adbe còn gây ấn tượng mạnh hơn cả Akhomach, khi thi đấu rất xông xáo và tự tin bên hành lang phải. Anh được truyền thông xứ Catalunya đánh giá là cầu thủ chơi hay nhất trong hiệp 2. Xavi cũng hết lời khen ngợi Adbe sau trận: “Cậu ấy đã có một hiệp 2 ấn tượng, cậu ấy có sự tự tin và đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời trong khoảng thời gian trên sân”.