Chờ...

Việt Nam thắng 5 sao trận ra quân vòng loại U17 nữ châu Á 2024

VOH - U17 nữ Việt Nam có chiến thắng tưng bừng ngay ra quân vòng loại U17 nữ châu Á 2024 trước Palestine.

U17 nữ Việt Nam thắng trận ra quân vòng loại U17 nữ châu Á 2024 là điều đã được dự đoán trước. Bởi đối thủ ở trận đấu này của các chiến binh sao Vàng là Palestine không được đánh giá cao.

Thắng lợi 5-0 chung cuộc trước Palestine giúp thầy trò HLV Akira Ijiri tự tin hơn trước khi bước vào lượt trận thứ 2 tại bảng C gặp Uzbekistan vào ngày 26/4. Nhưng HLV người Nhật Bản cho rằng toàn đội vẫn cần cải thiện.

Việt Nam thắng 5 sao trận ra quân vòng loại U17 nữ châu Á 2024
Việt Nam thắng 5 sao trận ra quân vòng loại U17 nữ châu Á 2024 - Ảnh: VFF

Ông nói: "Hôm nay đội đá trận ra quân và đã giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất may mắn. Nhưng để nói về sự hài lòng thì chưa. Vẫn còn nhiều tình huống các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Toàn đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Bảng C vòng loại thứ nhất Giải U17 nữ châu Á có ba đội là U17 Việt Nam, U17 Uzbekistan và U17 Palestine. Chỉ có duy nhất đội đầu bảng sẽ giành vé lọt vào vòng loại thứ 2.

Đọc thêm: Tuyển nữ Việt Nam thua Cerezo Osaka trước thềm SEA Games 32

Không khó để nhận thấy U17 nữ Việt Nam hoàn toàn áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Akira Ijiri tích cực sút xa ở ngoài vòng cấm cũng như những cú treo bóng thẳng vào trong vòng cấm của U17 nữ Palestine.

Đến phút thứ 10, bàn mở tỷ số đã đến với U17 nữ Việt Nam. Thúy Nga là người nhận đường dọn cỗ từ Hoài Trinh trước khi dứt điểm vào lưới trống. Bàn thắng sớm giúp đoàn quân của HLV Akira Ijiri chơi thoải mái.

Các cơ hội tiếp tục được tạo ra và đến phút 36, cách biệt được nhân đôi. Đậu Nguyễn Quỳnh Anh là người lập công với tình huống nửa tạt nửa sút khó chịu bên cánh phải. Chỉ 3 phút sau, Thu Trang lập công để khép lại hiệp 1 với tỉ số 3-0.

Sang hiệp 2, diễn biến không có nhiều thay đổi. Nhờ sự vượt trội, U17 nữ Việt Nam tiếp tục ép sân và ghi được thêm 2 bàn do công của Thảo Nguyên (phút 53) và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (phút 60). Tỉ số 5-0 được giữ đến hết trận.