Chuyện nóng sáng nay 27/2: Thuê người chặt 2 chân…để lừa tiền bảo hiểm | thi thể quỳ chết trong miếu hoang

VOH - Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ tại miếu hoang; Mất tiền tỉ sau khi nghe cuộc gọi công an “dỏm”; Đổ xăng đốt hàng xóm vì ghen tuông... Chuyện nóng cùng VOH.

Đổ xăng đốt hàng xóm vì ghen tuông

Ngày 26/2, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoan (56 tuổi, ngụ phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội giết người.

Trước đó, Hoan phát hiện vợ là bà N (53 tuổi) và ông H (55 tuổi) đi ra từ hướng nhà nghỉ tại phố Linh Đường.

Lúc này Hoan đi xe máy về nhà, lấy chai nhựa loại 1,5 lít đi mua xăng để đốt ông H.

Phát hiện ông H đang uống bia với bạn, Hoan đi tới chỗ ông H đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt.

Ông H được người dân dập lửa và đưa đi cấp cứu.

Sau khi được vận động đầu thú, ông Hoan đã khai nhận hành vi đổ xăng đốt hàng xóm.

Người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ tại miếu hoang

Ngày 26/2, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh thông tin người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ bên ngôi miếu sau nhà trên địa bàn phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Theo người dân gần đó, chiều  ngày 25/2, người dân phát hiện trong ngôi miếu bỏ hoang hơn 10 năm thì phát hiện một người đàn ông tư thế quỳ, đầu úp mặt xuống đất nên tri hô.

Người đàn ông tử vong được xác định là ông Đoàn Ngọc O., (51 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An).

Trước khi phát hiện thi thể nạn nhân, tối hôm trước ông O. không về nhà, gia đình đã đi tìm nhưng không gặp.

hiện trường
Hiện trường vụ việc - Ảnh PLO

Mất tiền tỉ sau khi nghe cuộc gọi công an “dỏm”

Ngày 26/2, Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vẫn còn có nhiều người "sập bẫy". Mới đây, Công an quận Tây Hồ đang điều tra, xác minh vụ mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Bà T nhận được cuộc gọi nói mình có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, yêu cầu bà kết bạn zalo.

Sau đó bà nhìn thấy một người mặc trang phục Công an nhân dân trong video call yêu cầu bà phải chuyển tiền vào tài khoản của người này để xác minh.

Bà T đã chuyển 1,4 tỉ đồng cho người giả danh công an. Khi biết mình bị lừa, bà T đã cơ quan công an trình báo.

Từ sự việc trên, Công an Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của những người xấu.

Thuê người chặt cả 2 chân…để lừa đảo bảo hiểm

Một người đàn ông 60 tuổi ở Missouri, Hoa Kỳ bị cáo buộc thuê người chặt cả 2 chân của mình để dàn dựng một vụ tai nạn nhằm lừa đảo tiền bảo hiểm.

Điều kỳ lạ là ông đã bị mất đôi chân theo đúng nghĩa đen, vì chúng không thể tìm thấy ở đâu cả. Đây là tình tiết vô cùng kỳ lạ trong một vụ tai nạn kiểu này. Thực tế là vết cắt ở chân của người đàn ông quá gọn gàng – khó có thể gây ra do máy cắt cỏ.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông này đã thuê một người khác đến chặt chân mình.

Ông này nghĩ rằng đôi chân của mình không còn tác dụng gì nữa nên quyết định chặt chân sau đó dàn dựng thành một vụ tai nạn.

Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm nên cảnh sát chưa thể buộc tội anh ta.

đôi chân
Tự chặt đôi chân, lừa bảo hiểm nhưng chưa thành - Ảnh minh họa
CNSN
Chuyện nóng sáng nay cùng VOH online