Thời gian qua, khi xuất hiện tại sự kiện nhằm quảng bá tác phẩm mới tại Thâm Quyến, Trung Quốc, nhiều fan hâm mộ vây quanh nam ca sĩ để xin chữ ký và tất cả đều được anh đáp ứng từng người một.
Trong số những người xin chữ ký, có một fan nữ mang theo tấm ảnh 30 năm trước được cho là có chữ ký của Lưu Đức Hoa và nói rằng đây là tấm ảnh được chồng cô dùng để cầu hôn cô nhiều năm trước đây.
Nói xong, cô đưa tấm ảnh cho Lưu Đức Hoa xem và nhờ anh xác nhận chữ ký trong ảnh có phải là của anh hay không, đồng thời mong muốn anh ký tặng chữ ký trong tấm ảnh chụp cả gia đình.
Sau khi xem kỹ chữ ký trong ảnh chụp cách đây 30 năm, Lưu Đức Hoa bật cười và nói rằng đó không phải là chữ ký của anh, nhưng tình cảm của chồng cô dành cho cô là thật.
Vừa dứt lời, anh liền ký tặng bổ sung chữ ký của mình trong tấm ảnh mà vị khán giả này mang theo, khiến cô cảm thấy rất vui và ấm lòng vì cho rằng nam ca sĩ rất tâm lý và biết nghĩ cho người khác.
Sau khi đoạn video trên được chia sẻ trên mạng, nhiều người đã dành tặng lời khen cho Lưu Đức Hoa vì câu trả lời của anh.
Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận với nội dung: "Thật tuyệt vời, một câu trả lời không gây tổn hại cho bất kỳ ai trong hai vợ chồng", "Anh ấy phản ứng rất nhanh nhạy, không hổ danh là 'thiên vương' Hồng Kông", "Người hâm mộ luôn ủng hộ anh suốt nhiều năm qua, quả thật rất xứng đáng"…
Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là ngôi sao nổi tiếng trong cả lĩnh vực ca hát lẫn đóng phim. Anh được mệnh danh là một trong "tứ đại thiên vương" Hồng Kông, từng đoạt giải "Ảnh đế" Kim Tượng và Kim Mã.
Trong làng giải trí Hồng Kông, Lưu Đức Hoa được biết đến là người rất thân thiện, khiêm tốn, biết điều, sống có nghĩa khí và luôn giúp đỡ người khác, lại không có bê bối đời tư nên anh rất được khán giả và đồng nghiệp yêu mến.
Anh là người sở hữu một lượng fan rất hùng hậu. Trước đây, từng có một fan hâm mộ trẻ tuổi không biết bằng cách nào lại có mặt trong nhà anh và núp dưới gầm giường của anh mà anh không hề hay biết.
Lưu Đức Hoa chia sẻ, hôm đó có nhân viên massage đến tận nhà phục vụ massage cho anh. Trong quá trình massage, người này nói nghe thấy có tiếng động dưới gầm giường. Qua kiểm tra, Lưu Đức Hoa phát hiện quả thật có người ở dưới gầm giường của anh.
Thay vì báo cảnh sát hoặc tống cổ người này ra khỏi nhà, nhưng Lưu Đức Hoa không làm thế. Anh tỏ ra khả bình tĩnh và bắt đầu trò chuyện với vị khách lạ không mời mà đến.
Cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Qua trò chuyện, Lưu Đức Hoa được biết bé trai này mới 16 tuổi, là một fan cuồng của anh, từ nông thôn lên thành phố tìm việc, đã núp dưới gầm giường của anh một ngày trời và đang đói bụng nên anh mua đồ cho cậu ấy ăn.
Cách ứng xử của Lưu Đức Hoa khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, qua đó cho thấy anh là người rất thân thiện và tốt bụng.




