"Lá chắn xanh" giữa sắc xuân thành phố

Khi thành phố ngập tràn sắc xuân, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM vẫn lặng thầm giữ bình yên cho cửa ngõ giao thương sầm uất nhất cả nước.

Khác với hình ảnh người lính biên phòng nơi rừng sâu núi thẳm hay biên giới đất liền, người chiến sĩ Biên phòng TPHCM mang một nét đặc thù rất riêng. Các anh là những người canh giữ “cửa ngõ” giao thương sầm uất nhất cả nước, nơi dòng chảy của mùa xuân không chỉ là hoa trái mà còn là những con tàu viễn dương hối hả ngược xuôi; bảo đảm luồng hàng hải, phòng chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép.

Không có núi cao mây phủ, nhưng ở đây có nắng gió mặn mòi của cửa biển, có áp lực của nhiệm vụ giữ gìn an ninh cho trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Các anh – những người lính biên phòng thành phố – đã chọn cho mình một mùa xuân thầm lặng, lấy sự bình yên của phố phường làm niềm hạnh phúc riêng mình.

Phóng viên Quỳnh Anh trò chuyện đầu năm với Trung tá Trịnh Văn Hoán - Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tân Thuận, Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM.

DSC_2327
Trung tá Trịnh Văn Hoán - Chính trị viên Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tân Thuận, Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM

* Thưa đồng chí, trong không khí của những ngày đầu xuân này, đồng chí có thể chia sẻ thêm về những hoạt động vui xuân đón tết của cán bộ, chiến sĩ biên phòng có gì thú vị?

Trung tá Trịnh Văn Hoán: Mùa xuân của những người lính quân hàm xanh trên mọi miền tổ quốc nói chung và nơi biên giới biển, cửa khẩu cảng của TPHCM nói riêng là sự kết hợp giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng của Thành phố và hoạt động nghĩa tình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gác lại niềm vui riêng, tham gia trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn địa bàn khu vực cửa khẩu cảng dịp trước, trọng và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đối với người, phương tiện ra, vào làm ăn tại khu vực cửa khẩu cảng, đồng thời nhiệt tình chăm lo Tết cho người dân, mang đến không khí xuân ấm áp, gắn bó quân dân thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong đó có Bộ đội Biên phòng trong lòng nhân dân. 

IMG_9749
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tân Thuận đang thực hiện nhiệm vụ

Việc trang trí Tết, làm đẹp khuôn viên, cảnh quan đơn vị… là một trong những nội dung thi đua của toàn đơn vị, vừa tạo cảnh quan môi trường doanh trại chính quy, sạch đẹp vừa tạo động lực mới thi đua ngay những ngày đầu năm, đồng thời tăng sự gắn kết của cán bộ, chiến sĩ giúp nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm nhiệm vụ được giao.  

Hoạt động trang trí Tết, làm đẹp khuôn viên, cảnh quan đơn vị diễn ra rất sôi nổi trong toàn đơn vị; các tiểu cảnh như chúc mừng năm mới, bánh chưng, bánh tét được trang trí ngay chỗ ra vào đơn vị, nơi cán bộ, chiến sĩ ngồi nhâm nhi ly trà bắc sau mỗi lần thực hiện xong nhiệm vụ và sau những giờ nghỉ ngơi, nơi dễ nhìn, dễ thấy, kết hợp với những chậu cúc to đẹp, vàng óng ngoài cổng đơn vị đã tạo lên sắc thái của những ngày đầu Xuân năm mới Bính Ngọ 2026, là động lực động viên cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác và coi đơn vị như một gia đình đúng với phương châm của Bộ đội Biên phòng là “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cấp ủy, chỉ huy đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa thiết thực như: Giao lưu văn nghệ, gói bánh chưng xanh, bánh tét và thăm tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đây là hoạt động thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhằm cụ thể hóa tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những món quà tuy nhỏ về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm nồng ấm của người chiến sĩ quân hàm xanh; góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giúp người dân nơi biên giới biển, cửa khẩu cảng của thành phố đón một mùa xuân mới vui tươi, an lành và đầm ấm.

z7522932921636_12a6e1c995ee553675ac9ae4ae90a7fc
Thăm hỏi, trao quà Tết cho bà con

*Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ. Vậy các cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị như thế nào cho công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát xuất nhập cảnh được thực hiện nghiêm?

Trung tá Trịnh Văn Hoán: Xác định dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm, các loại tội phạm có xu hướng hoạt động mạnh, hành vi ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, ngay từ sớm, chúng tôi đã chủ động chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn khu vực cửa khẩu cảng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng, mỗi ngày duy trì thường xuyên 5 tổ/15 lượt đồng chí tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là tại các khu vực, mục tiêu trọng điểm.

IMG_9754
Công tác tuần tra, canh gác, kiểm soát xuất nhập cảnh được tăng cường trong dịp Tết

Các tổ tuần tra được bố trí linh hoạt, kết hợp biện pháp tuần tra công khai với mật phục, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tuần tra kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức điểm phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở khu vực địa bàn đơn vị quản lý.

IMG_9751
Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM luôn trong tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ dù là trong dịp lễ, tết

Tại khu vực cổng cảng, công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh cũng được tăng cường. Cán bộ Kiểm tra giám sát làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm vừa tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại hợp pháp của doanh nghiệp, cá nhân, vừa giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

*Đối với nhân dân khu vực cửa khẩu cảng, tình cảm quân - dân trong những ngày xuân được thắt chặt như thế nào?

Trung tá Trịnh Văn Hoán: Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về thì tình cảm quân với dân trong những ngày đầu xuân lại càng được gần gũi, gắn bó thông qua các Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Ngay từ những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã cửa cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực hành lang cửa khẩu cảng chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết với tinh thần vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; đồng thời khảo sát nắm tình hình các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; cử cán bộ, chiến sĩ xuống tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét, trang trí Tết, làm đẹp khuôn viên, cảnh quan khu phố… Đặc biệt, Trạm cũng dành tặng những phần quà thiết thực cho 2 cháu nhỏ trong chương trình "Nâng bước em tới trường ".

z7522932581210_4bf28332052f1ef3a41a864271580aec
Nhiều hoạt động chăm lo Tết tại địa bàn đóng quân cũng được đơn vị tích cực triển khai

*Trong mùa Xuân mới, đồng chí gửi lời chúc gì đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân?

Trung tá Trịnh Văn Hoán: Nhân dịp năm mới, thay mặt cấp ủy, chỉ huy đơn vị gửi lời chúc các cán bộ, chiến sĩ đơn vị một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc bà con nhân dân đón một năm mới hạnh phúc, đầm ấm, vạn sự như ý!

*Xin cám ơn đồng chí!

Bình luận