Chờ...

1 cú nã đại bác ghi bàn, 94% tỷ lệ chuyền bóng chính xác: Không Haaland, "cục cưng của Pep" lo tất

VOH - Man City lật ngược thế cờ thành công nhờ khoảnh khắc loé sáng của cậu học trò mà Pep hết sức hài lòng.

Hành quân chạm trán Everton, Man City vẫn chưa thể có sự phục vụ trở lại của chân sút chủ lực Erling Haaland. HLV Pep Guardiola đành đặt trọn niềm tin vào bộ tứ tấn công Julian Alvarez - Phil Foden - Jack Grealish - Bernardo Silva.

Không thật sự hiệu quả trong 45 phút đầu tiên nhưng sau giờ nghỉ, hàng công Cityzens đã thi đấu khởi sắc. Cái tên góp công lớn nhất khởi đầu màn lội ngược dòng của đội khách chính là Foden. Phút 53, ngòi nổ người Anh đã tung ra cú sút xa hiểm hóc, phá vỡ bế tắc cho nửa xanh thành Manchester.

1 cú nã đại bác ghi bàn, 94% tỷ lệ chuyền bóng chính xác: Không Haaland, "cục cưng của Pep" lo tất 1
Foden thay Haaland "phá băng" cho Man City. Ảnh: Internet.

Ngoài tình huống gỡ hoà 1-1, Foden còn nhiều lần uy hiếp khung thành đội chủ nhà bằng các pha dứt điểm nguy hiểm. Đáng tiếc sự xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford và cả cột dọc đã ngăn cản số 47 gia tăng số bàn thắng. 

Sắc sảo trong tấn công, Foden còn in dấu ấn vào lối chơi chung với tỷ lệ phân phối bóng chính xác 94% và cung cấp 3 đường chuyền quyết định. Di chuyển cơ động, tuyển thủ Anh tích cực pressing tầm cao với 5 pha chiến thắng tranh chấp.

1 cú nã đại bác ghi bàn, 94% tỷ lệ chuyền bóng chính xác: Không Haaland, "cục cưng của Pep" lo tất 2
Pep hết sức hài lòng với Foden. Ảnh: Internet.

Sau trận, Pep không quên dành sự ghi nhận cho cậu học trò ưu tú. City Xtra cho biết chiến lược gia Tây Ban Nha đã đặc biệt giới thiệu Foden trước toàn thể CĐV đội khách, giúp anh được khích lệ tinh thần bằng những lời tán thưởng.