Năm 2014: TPHCM phấn đấu vận động 80 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo
(VOH) - Trong năm 2014, TPHCM đặt chỉ tiêu phấn đấu vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 80 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo trên địa bàn TP.
(VOH) - Trong năm 2014, TPHCM đặt chỉ tiêu phấn đấu vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 80 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo trên địa bàn TP.





(VOH) - Quận 1 là một địa phương năng động, có vai trò tiên phong trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển của TPHCM. Riêng về thu ngân sách, năm 2013 quận đạt hơn 6.000 tỷ đồng, và chỉ riêng tháng 1 năm 2014 đã thu hơn 1.100 tỷ đồng. Trong dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, quận 1 đã huy động các nguồn lực chăm lo Tết được hơn 40 tỷ đồng. Những thành quả đó chỉ có được khi Đảng bộ quận đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là biết vận dụng và bố trí đúng người đúng việc vào những vị trí công việc cần thiết. Đây là vấn đề mà quận luôn chú trọng và sẽ phát huy trong thời gian tới để đảm bảo cho các mục tiêu phát triển lâu dài. Về vấn đề này, phóng viên Đài TNND TPHCM đã phỏng vấn ông Trần Vĩnh Tuyến - Bí thư Quận uỷ quận 1.




(VOH) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai và vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 2 Âm lịch; tại trạm Phú An - sông Sài Gòn, mực nước đỉnh triều cao nhất có khả năng ở mức 1,45 đến 1,50 mét từ ngày 2 đến ngày 4/2/2014.


(VOH) - Sau hơn 16 tháng thi công, công trình nhà thi đấu đa năng quận 7 đã chính thức khánh thành vào ngày 28/2/2014.

(VOH) - Sáng 01/3/2014, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã tổ chức Lễ khánh thành khu khám bệnh và khu chăm sóc sức khỏe sinh sản với diện tích 20.900 m 2, có quy mô 12 tầng, 2 tầng hầm và 500 giường bệnh với tổng kinh phí hơn 265 tỷ đồng, nhằm góp phần giải quyết 400 giường bệnh ngoài hành lang hiện nay.



(VOH) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo trên dải đất miền Trung nắng gió, tuổi thơ của Đặng Hồng Đức gắn liền với cây lúa, cây ngô, con cá, con tôm và thậm chí gắn liền với những nỗi buồn khi cả làng bị mất mùa vì dịch bệnh, vì bão lũ hoành hành, đời sống của bà con nông dân lâm vào túng quẫn. Và cũng từ ký ức đó, chàng thanh niên Đặng Hồng Đức luôn thấu hiểu những ước muốn của người nông dân. Đó là có những vụ mùa bội thu, có những vụ nuôi trồng canh tác thuận lợi, có cơ hội làm giàu từ mảnh ruộng, ao nuôi và nhất là có cuộc sống thật nông nhàn.
