Đăng nhập

Bà Nguyễn Thị Thập - Khí phách người con gái sông Tiền

VOH - Đã 115 năm ngày sinh và 27 năm kể từ ngày mất, nhưng những lời chỉ bảo ân cần của cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thập vẫn như đang hiện hữu trong mỗi thế hệ hội viên phụ nữ

Bà Nguyễn Thị Thập là người giữ cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lâu nhất, từ 1956 đến năm 1974. Gần 20 năm đứng đầu phong trào phụ nữ cả nước, bà luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ, lãnh đạo nhiều phong trào phụ nữ, phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa rất lớn, tiêu biểu như phong trào phụ nữ “Năm tốt” và “Ba đảm đang”.

Bà khẳng định: “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang” là một phần thưởng cao quý nhất sẽ động viên, cổ vũ mạnh mẽ phụ nữ hai miền Nam Bắc, đồng thời là nhiệm vụ vinh quang của Đảng, Chính phủ, Bác giao cho phụ nữ Việt Nam...

Bà Nguyễn Thị Thập - Khí phách người con gái sông Tiền 1Xem toàn màn hình
Bà Nguyễn Thị Thập cùng đoàn đại biểu đến thăm Bác Hồ khi tham dự Đại hội Phụ Nữ Việt Nam lần 3 - Ảnh tư liệu

Bà Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho biết: “Tôi vinh dự và hạnh phúc khi được ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của Má Thập, người mẹ Việt Nam anh hùng đã hi sinh cả chồng, cả con của mình cho cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc được độc lập. Cá nhân tôi cảm thấy rất tự hào, xúc động và thêm nhiều động lực, sức mạnh để làm tốt hơn trách nhiệm của cán bộ Hội”.

Trên cương vị Bí thư Đảng đoàn - Trưởng đoàn Phụ nữ Cứu quốc Nam bộ, bà Nguyễn Thị Thập đã có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ miền Nam trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.

Kiên cường, bất khuất và tận tụy với sự nghiệp cách mạng nhưng gia đình riêng của bà Nguyễn Thị Thập lại phải gánh chịu nhiều nỗi đau, mất mát. Bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngay đợt đầu tiên vào tháng 12/1994.

Chị Ngô Như Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4 chia sẻ, bà Nguyễn Thị Thập ra đi mang theo kho tàng quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của bà. Bà là chứng nhân góp phần viết nên những trang sử của đất nước, bằng cả trái tim người mẹ tiễn đứa con mình yêu quý đi về nơi tuyến lửa để rồi phải vĩnh viễn chia ly.

Bà Nguyễn Thị Thập sinh ngày 10/10/1908 trong một gia đình nông dân nghèo có truyền thống yêu nước. Mồ côi mẹ năm 12 tuổi, bà phải thay mẹ gánh vác mọi việc trong gia đình. Nếm trải cuộc sống cơ cực và chứng kiến nỗi thống khổ của người dân dưới hai tầng áp bức của thực dân và phong kiến, bà đã hiểu “nỗi nhục mất nước” và sớm hình thành tinh thần quật khởi.

Con đường cách mạng tư tưởng nam nữ bình quyền và lòng yêu nước tha thiết đã trở thành sức mạnh thôi thúc bà Nguyễn Thị Thập sớm tham gia hoạt động cách mạng. Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1931; 3 lần bị giặc bắt giữ, tra tấn nhưng vẫn nêu cao ý chí bất khuất, kiên cường; từng trải qua các vị trí lãnh đạo quan trọng như Xứ ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, lãnh đạo khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 và Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.
Chồng và anh trai bà đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Con trai đầu hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Đứa con trai út sau nhiều năm xa cách chưa kịp trùng phùng cũng hy sinh. Trái tim người mẹ bao lần rướm máu nhưng bà đã can đảm chịu đựng.

Bà Lê Ngọc Thu, con gái của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thập, sinh năm 1937, hiện nghỉ hưu sau nhiều năm liền cống hiến trong ngành giáo dục Thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thập - Khí phách người con gái sông Tiền 2
Bà Nguyễn Thị Thập và các con - Ảnh tư liệu

Bà Thu nhớ lại ngày mà người em trai út hy sinh. Khi đó, trời Hà Nội sắp sang đông. Má Nguyễn Thị Thập đang ngồi nhớ về đứa con trai út của mình thì có điện của Ban tuyên huấn miền Nam gửi ra ban Thống nhất: “Báo cho má Thập biết, cháu Quang đã hi sinh”...

Tin đến với bà như sét đánh ngang tai. Bà ngồi lặng đi, cố kìm giữ lòng mình, tự nhiên nước mắt cứ trào ra….. Lúc đó bà Lê Ngọc Thu đã làm bài thơ "Thương mẹ" được viết năm 1967.

“Giữa mùa thu một ngày thu u uất

Đôi mắt mẹ già đẫm lệ khóc thương con

Bên đất lửa quân thù cướp mất con mẹ rồi

Thằng giặc Mỹ John…

Trời hôm nay mưa rơi buồn tẻ

Giữa đêm trường gió rét lạnh từng cơn

Con lắng nghe tiếng lòng thành thủ thỉ

Thương mẹ già mà lệ đẫm đôi mi

Mẹ yêu ơi mỗi bước đi tổ quốc, có con người ruột thịt thương yêu.

Hướng vừng dương mẹ đi không dừng bước

Chúng con đây, con của mẹ bước theo nhanh”.

Khi đưa bài thơ này cho má thì bà đã khóc nhưng bà vẫn tâm niệm: “Trong cuộc chiến tranh này, ai là người mẹ, người vợ cũng phải có sự hy sinh. Nếu mình không hy sinh thì người khác cũng hy sinh”. Chính vì câu nói đó mà cho tới hôm nay, bà Lê Ngọc Thu đã sống cuộc đời thanh đạm và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ phong cách của má Nguyễn Thị Thập.

Bà Nguyễn Thị Thập là đại biểu Quốc hội liên tục 6 khóa, là một trong 10 nữ đại biểu Quốc hội khóa I (1946-1960); Phó Chủ tịch Quốc hội từ khóa II đến khóa VI (1960-1981). Bà đã có những đóng góp quan trọng cho sự ra đời của Luật hôn nhân và Gia đình (ban hành ngày 13/01/1960), các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ phụ nữ và lao động nữ...

Bà Nguyễn Thị Thập - Khí phách người con gái sông Tiền 3
Bà Nguyễn Thị Thập cùng đoàn đại biểu đến thăm Bác Tôn khi tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần 3 - Ảnh tư liệu

Sau khi nghỉ hưu, trở về Nam, bà Nguyễn Thị Thập đã tập trung chỉ đạo và cùng Tổ Sử Phụ nữ Nam bộ hoàn thành cuốn sử "Truyền thống cách mạng của phụ nữ Nam bộ thành đồng" và xây dựng Nhà truyền thống Phụ nữ Nam bộ.

27 năm dù bà đã đi xa nhưng hình ảnh của bà vẫn sống mãi trong ký ức của bạn bè, người thân và nhiều thế hệ phụ nữ, người dân Việt Nam.

Bình luận