Mái tóc độc đáo này khiến bà trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người.
Bà Năm hiện sống cùng cháu ngoại trong căn nhà ống tuềnh toàng, bên trong chẳng có gì đáng giá - Ảnh saostart
Bà Diễm, thường được gọi là bà Năm, sống cùng cháu ngoại trong một căn nhà nhỏ ở Bến Tre. Mái tóc dài và dày của bà là điều khiến ai cũng phải ngạc nhiên và tò mò. Mái tóc này dài đến nỗi bà phải quấn thành nhiều vòng và buộc gọn gàng trên đỉnh đầu.
Theo chia sẻ của bà Năm, mái tóc của bà bắt đầu mọc dài và kết đanh từ khi bà 50 tuổi. Lúc đầu, bà cảm thấy kỳ lạ và bất tiện, thậm chí có ý định cắt bớt. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ, bà quyết định giữ lại mái tóc độc đáo này.
Điều đặc biệt hơn cả là bà Năm không gội đầu trong suốt hơn 30 năm qua. Lý do là vì mái tóc của bà quá dài và dày, việc gội đầu và sấy khô sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Thay vì gội, bà chỉ dùng khăn lau qua mái tóc để giữ vệ sinh.
Bà Năm chia sẻ: "Mái tóc này không hề bẩn hay có mùi hôi. Nó luôn bóng mượt và sạch sẽ một cách kỳ diệu. Có lẽ do tôi không gội đầu nên tóc ít bị bụi bẩn bám vào."
Mặc dù mái tóc dài và kết đanh khiến bà Năm gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhưng bà vẫn luôn trân trọng nó. Bà tin rằng mái tóc này mang đến cho bà nhiều may mắn và sức khỏe.
Bà Năm chia sẻ: "Nhiều người nói rằng mái tóc của tôi là điềm lành. Họ đến đây để xin tôi một ít tóc để cầu may mắn. Tôi cũng không tiếc gì, ai xin tôi cũng cho."
Mái tóc độc đáo của bà Năm đã trở thành một câu chuyện nổi tiếng ở địa phương. Nhiều người đến đây để tận mắt nhìn ngắm và trò chuyện với bà. Bà Năm luôn vui vẻ và cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người.



