Tại tịnh viên Maha Mangala ở Đà Nẵng, một buổi lễ Hằng Thuận (đám cưới dành cho Phật Tử) trang nghiêm đã diễn ra, mang đậm các giá trị văn hóa Phật giáo và truyền thống Á Đông.
Cô dâu Mika Nguyễn - thiên kim của dòng tộc Nguyễn Lưu - một gia tộc nổi tiếng với lối sống thiền định bí ẩn tại Việt Nam, đã long trọng tổ chức lễ Gia Tiên tại nơi đây dưới sự chứng giám của vị Thầy Thiện Tuệ - nguyên thân sinh mà cô dâu kính trọng gọi là "Sư Bố".


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với những nghi thức truyền thống, kết hợp những nét riêng đặc biệt, phản ánh văn hóa của dòng họ. Những lời chúc phúc, chia sẻ từ hai gia đình càng làm không khí buổi lễ thêm ấm áp, xúc động.
Không gian lễ được trang hoàng với tông màu nâu gỗ chủ đạo, kết hợp hoa tươi, điểm xuyết những chi tiết màu đỏ mang ý nghĩa hỷ lâm môn theo quan niệm Á Đông. Từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, toát lên vẻ giản dị mà tinh tế.

Bên cạnh đó, nghệ nhân tài hoa Trịnh Hoàng Diệu - em gái của cố nhạc sĩ lẫy lừng Trịnh Công Sơn, đã nhận lời thiết kế áo dài cưới cho cặp đôi. Đây là một trong số những lần hiếm hoi cô nhận lời thiết kế cho một lễ cưới.
Phần tà áo được lấy cảm hứng từ thiết kế áo mệnh phủ của hoàng hậu thời xưa, gồm năm tà: hai tà trước tượng trưng cho cha mẹ, hai tà sau là vợ chồng và tà trong cùng thể hiện con cái - tiêu chí trọn vẹn của một gia đình hạnh phúc. Năm hạt nút trước ngực biểu tượng cho năm đức tính nhân, nghĩa, lễ, trí, tín được trân trọng trong nền văn hóa phương Đông.
Hình Bóng là tên của đôi áo cưới chứa đựng ý nghĩa sâu xa: lời cầu chúc cho tình yêu vợ chồng luôn gắn bó khăng khít, bền chặt như hình với bóng. Qua từng đường kim mũi chỉ, NTK Hoàng Diệu đã đan cài trọn vẹn những điều nhân văn, những triết lý sâu xa về hạnh phúc gia đình theo truyền thống Á Đông.

Những vị khách mời cũng đến tham dự buổi lễ trong trang phục truyền thống đầy màu sắc. Bên cạnh những tà áo dài Việt Nam trang nhã, khách mời từ hơn 20 quốc gia còn mang theo các trang phục truyền thống như sườn xám, Hán phục, Hanbok khiến không gian buổi lễ thêm phần rực rỡ và đa sắc màu.

Chú rể Angelo Lin cùng đoàn phù rể đa quốc tịch mặc áo dài truyền thống, bê theo 11 tráp lễ - con số tráp cao nhất trong phong tục cưới hỏi, thể hiện lòng tôn kính gia đình nhà gái và truyền thống Việt Nam.
Bước vào không gian chiêu đãi buffet chay, những vị khách như lạc vào một khu vườn thiền. Khung cảnh mộc mạc tiếp nối dòng cảm xúc hân hoan và khiến mọi người thích thú.
Từng bàn tiệc mang những cái tên đầy ý nghĩa như Bình Yên, Nụ Cười, Tròn Đầy, Phúc Đức, Thảnh Thơi lần nữa gửi gắm lời cầu chúc, tri ân của gia đình đến quý khách tham dự.

Bên ngoài cổng chào đón, một đội lân rồng nhộn nhịp tạo nên không khí náo nhiệt. Bất kỳ vị khách nào đến cũng đều được đón chào bằng một hồi trống rộn rã, phảng phất lời chào nồng hậu từ gia chủ. Các vị khách được yêu cầu cởi giày để đi trên cát, tham dự buổi lễ Hằng Thuận một cách thoải mái và sẵn sàng cho những hoạt động thú vị tiếp theo.
Không gian lễ được thiết kế theo concept Mộc và đậm chất Á Đông. Những cụm cây thật được trồng ngay trên bãi biển, các chụp đèn đan thủ công bằng tre tạo nên vẻ đẹp giản dị mà tinh tế.

Thức uống được ướp lạnh sẵn sàng trong những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Hoa màu trắng kết hợp với lá xanh được florist chuẩn bị cầu kỳ trang trí cho cổng tiệc, sân khấu và những cụm hoa treo từ trần khung rạp.
Các khách mời có cơ hội trải nghiệm cảm xúc khó quên khi thả những bước chân trần trên cát, lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng sáo trúc hòa quyện cùng thanh âm dẫn thiền "bước chân thong dong" của vị Thầy Thiện Tuệ.
Không gian tràn ngập hơi thở thiên nhiên và sự tinh tế của nét truyền thống Á Đông mang đến một buổi lễ Hằng Thuận vừa trang nghiêm vừa ấm áp, để lại những khoảnh khắc khó phai trong lòng khách tham dự.
Bên cạnh đó, đồng hành với concept Tròn - biểu tượng của sự trọn vẹn, viên mãn trong lễ Hằng Thuận, là concept Vuông mang hàm ý vững chắc, đáng tin cậy và bền lâu. Không gian tiệc cưới tại khách sạn Shilla Monogram Đà Nẵng được tạo nên bởi những hình khối giản đơn, trang trí bằng hoa màu trắng tinh khôi.
Trong văn hóa phương Đông, Vuông và Tròn luôn song hành, tạo nên sự hài hòa giữa trời và đất. Khi đi cùng nhau, Vuông và Tròn sẽ tạo nên sự cân bằng tuyệt vời.


Đáng chú ý, khoảnh khắc vị Thầy Thiện Tuệ dẫn con gái lên sân khấu bằng một dải khăn Cát Tường truyền thống trở nên đặc biệt trong suốt lễ cưới. Vị Phật tử nắm tay con gái trao cho con rể khiến nhiều vị khách tham dự không khỏi xúc động rơi nước mắt.



Ngoài ra, em gái của cô dâu - Tina Nguyễn đã khiến không khí buổi lễ thêm phần ngọt ngào trình bày ca khúc Fly Me To The Moon bằng chất giọng ngân vang. Cô từng tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Royal Holloway, London và hiện đang công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Hai tiểu thư Ruby và Ngọc của gia tộc Sơn Kim cũng gửi đến cặp đôi món quà cưới đặc biệt. Họ đã trình diễn ca khúc do chính Ngọc sáng tác và đệm đàn, gửi lời chúc phúc tinh tế tới người chị thân thiết Mika Nguyễn.


Nhìn chung, đám cưới của thiên kim Mika Nguyễn thực sự là một chuỗi trải nghiệm đặc biệt, gắn kết tinh hoa văn hóa Phật giáo và truyền thống Việt Nam.Mỗi khâu được thực hiện một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho quan khách.
Hãy cùng voh.com.vn cập nhật những thông tin nhanh nhất nhé!




