Ra mắt sách "Chúng ta đòi hòa bình"

(VOH) - Ngày 15/9, Ban liên lạc Phong trào Thanh niên Sinh viên Học sinh Sài Gòn - Gia Định trước năm 1975 hân hoan hội ngộ thân hữu sau thời gian dài gián đoạn do dịch bệnh.

Rộn ràng ngày hội ngộ

Tại chương trình có sự góp mặt của đông đảo các thế hệ thanh niên, sinh viên, học sinh giai đoạn 1969 - 1975. Tất cả cùng hội tụ, ôn lại kỉ niệm, nhớ lại quãng hành trình đầy chông gai của Ban Liên Lạc thanh niên sinh viên học sinh trước năm 1975. 

Chúng ta đòi hòa bình: Hồi ức người trẻ 1969 - 1975 1
Không khí hân hoan hội ngộ - Ảnh: Ngọc Giang

Ông Lê Hoàng - Giám đốc công ty TNHH Đường sách TP.HCM, Phó Ban liên lạc Phong trào thanh niên sinh viên học sinh cho biết: “Quyển sách “Chúng ta đòi Hòa Bình: Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh đấu của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, 1969 – 1975” ghi lại những con người, những hoạt động diễn ra trong công cuộc khảo tranh đòi hòa bình trong công cuộc thống nhất đất nước và những câu chuyện đó đã được ghi lại một cách sinh động, đầy đủ các sự việc, sự kiện cụ thể trong cái khung cảnh mà chúng tôi muốn. Mong rằng thông qua những câu chuyện của những người trẻ bây giờ đã là tuổi 70, 80 của những năm 1969 để lại, những thế hệ kế thừa, chúng ta cũng phải sống có lý tưởng sống, phải biết dấn thân cho những công việc chung xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển thành mới”.

Chương trình gồm nhiều hoạt động giao lưu và tưởng nhớ quãng thời gian gian khổ trước đây. Đầu tiên là 2 cụm giao lưu văn nghệ “Hát cho đồng bào tôi nghe” tái hiện hoạt động văn nghệ xung kích thời bấy giờ. Chương trình còn tái hiện lại hình ảnh các má, các chị tiếp tế lương thực cho thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường đấu tranh cứu nước với chủ đề “Nuôi con khôn mai này giữ nước”. Những tiết mục văn nghệ đã biểu diễn 50 năm trước được chính người trong cuộc tái hiện. Tất cả cùng nhau hát, ăn uống trong không khí rộn ràng như sống lại bối cảnh ngày xưa. Bên cạnh đó, còn diễn ra hoạt động ký tên lưu niệm, trưng bày hình ảnh của một thời phong trào tranh đấu. 

Chúng ta đòi hòa bình: Hồi ức người trẻ 1969 - 1975 2
Trưng bày hình ảnh phong trào đấu tranh - Ảnh: Diệp Vy

Khúc ca bi tráng  “Chúng ta đòi hòa bình” 

Phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn và các đô thị miền Nam là khúc ca bi tráng trong một giai đoạn lịch sử, được viết bằng máu và nước mắt của hàng vạn bạn trẻ đô thị miền Nam. Những con người từng bước qua các cuộc đấu tranh luôn giữ lại những hình ảnh không bao giờ quên. Họ muốn được nghe và kể lại chặng đường ấy đối với mọi người nhất là người trẻ để truyền lại ngọn lửa đã hun đúc trong mình thời tuổi trẻ. Đồng thời cũng muốn con cháu mình biết và thấu hiểu thế hệ cha ông đã đấu tranh, hy sinh cho đất nước như thế nào.

“Chúng ta đòi hòa bình: Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh đấu của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, 1969 – 1975” là hồi ức tập thể của những thành viên nòng cốt của phong trào yêu nước của thanh niên, sinh viên, học sinh ở Sài Gòn giai đoạn 1969 – 1975 về một giai đoạn hào hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Sài Gòn - Gia Định, một trang trong lịch sử dân tộc. 

Chúng ta đòi hòa bình: Hồi ức người trẻ 1969 - 1975 3
Ra mắt sách Chúng ta đòi hòa bình - Ảnh: Fanpage Đường sách TPHCM

Hồi ký được chắp bút bởi tác giả Đoàn Yên Kiều, một người viết có vốn lịch sử, hiểu biết sâu sắc. Từ lời kể của ông Huỳnh Tấn Mẫm, bà Nguyễn Thị Yến và bạn bè, bức tranh hoành tráng của một thời kỳ sôi động của tuổi trẻ các đô thị miền Nam được khắc họa chân thật, sống động và đầy tình cảm trong quyển sách. 

Bà Nguyễn Thị Yến chia sẻ: “Mục đích quyển sách này của chúng tôi là muốn sự đấu tranh của sinh viên, học sinh, thanh niên Sài Gòn lúc bấy giờ và của cả miền Nam sẽ lan tỏa cho thế hệ trẻ ý chí cũng như quyết tâm bảo vệ đất nước và phải làm cho đất nước ngày càng vững mạnh. Với sự nhiệt tình, hiểu biết của tác giả Đoàn Yên Kiều và với mong muốn kể lại, tôi cũng hết mình đem những tư liệu mình đã giấu lâu nay nói ra để tác giả viết một cách chân thực nhất, để thế hệ tiếp nối khi đọc sẽ cảm nhận được những lời tôi nói. Chúng tôi mong muốn truyền lửa cho các bạn và các bạn sẽ nối tiếp truyền thống này”.