Tin nhanh chiều 9/5: Giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

(VOH) - Sau khi dùng búa đập vào đầu nạn nhân đến chết, gã đàn ông đã lấy đi tài sản với tổng giá trị 42,6 triệu đồng rồi đốt xác phi tang.

Kiên Giang: Giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nguyên về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Trước đó, vào sáng 5/5, người dân tại ấp Thái Tân, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) phát hiện ông Công Hữu Sáng (46 tuổi, ngụ địa chỉ trên) bị chết cháy. 

Tin nhanh chiều 9/5: Giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang 1
Công an lấy lời khai của Nguyễn Văn Nguyên - Nguồn ảnh: TTO

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường. Qua khám xét và nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm hung thủ.

Đến ngày 6/5, Công an đã xác định được nghi phạm của vụ án là Nguyễn Văn Nguyên (62 tuổi, ngụ tổ 8, ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) nên mời về cơ quan công an làm việc.

Bước đầu, ông Nguyên khai nhận, vào 7h sáng 3/5, ông Nguyên qua nhà rủ ông Sáng uống rượu. Khi cả 2 nhậu được hơn 1 tiếng đồng hồ thì nghỉ, ông Nguyên bỏ về. Đến khoảng 20h cùng ngày, ông Nguyên qua rủ ông Sáng nhậu tiếp thì thấy ông Sáng đang ngủ trên giường nên lấy búa đập vào đầu ông Sáng khiến ông tử vong tại chỗ. 

Sau đó, ông Nguyên đem cây búa cùng 2 chiếc điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông, đồng thời lấy đi 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc, 1 sợi dây chuyền vàng của ông Sáng đang đeo trên người. 

Đến 23h tối 4/5, ông Nguyên quay trở lại nhà ông Sáng, rút 2,5 lít xăng từ xe của ông Sáng rồi tưới lên người nạn nhân và châm lửa đốt.

Số vàng cướp được của ông Sáng, ông Nguyên đem bán được 42,6 triệu đồng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Xem thêm: Thanh niên 20 tuổi đâm trọng thương tài xế xe ôm để cướp tài sản

Sơn La: Ôtô lao xuống hồ thủy điện, một phó hiệu trưởng tử vong

Chiều 9/5, UBND xã Tạ Bú (huyện Mường La) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, thầy H.Q.V. (45 tuổi, trú tại thị trấn Mường La, là hiệu phó Trường THPT Mường Bú, huyện Mường La) lái xe ô tô đi làm. Khi đến địa phận xã Tạ Bú thì xe bất ngờ đâm vào hộ lan rồi lao xuống lòng hồ thủy điện Nậm Bú. 

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm, cứu nạn. 

Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vớt được thầy V. nhưng nạn nhân đã tử vong. 

Hiện lực lượng chức năng đang trục vớt chiếc xe. 

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Xem thêm: 2 nữ sinh tử vong dưới kênh thủy lợi

Bắc Ninh: Truy bắt nghi phạm đâm chết người tại quán ăn đêm

Sáng 9/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tiến hành truy tìm nghi phạm giết người là Tạ Đăng Cường (28 tuổi, quê ở xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Tin nhanh chiều 9/5: Giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang 2
Nghi phạm Tạ Đăng Cường - Nguồn ảnh: TTO

Thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 8/5, Tạ Đăng Cường cùng Vi Văn Nam (29 tuổi) và Nguyễn Văn Quyền (26 tuổi, cùng ở xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam) đến ăn tại quán ăn đêm ở thôn Ba Gò, xã Nghĩa Phương. 

Tại đây, nhóm của Cường đã xảy ra xô xát với Vũ Văn Hoàn (29 tuổi), Phạm Đăng Thịnh (28 tuổi), Nguyễn Thế Hải (29 tuổi), Hoàng Văn Trường (33 tuổi, cùng trú xã Nghĩa Phương) và Quàng Thị Điền (34 tuổi, trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cũng đang ngồi ăn ở quán. 

Trong lúc xô xát, Cường dùng dao đâm vào ngực và bụng của Hoàn. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng không qua khỏi. 

Sau khi gây án, Cường đã bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Chồng đâm chết vợ giữa đường rồi bỏ trốn

Hải Dương: Tìm kiếm tung tích 3 mẹ con nữ giáo viên mất tích trên sông 

Ngày 9/5, UBND xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, hiện các đơn vị chức năng vẫn đang nỗ lực tiềm kiếm tung tích 3 mẹ con chị V.T.H.Th. (31 tuổi, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, trú tại xã Cẩm Văn) mất tích nghi bị ngã xuống sông Thái Bình từ trưa 8/5.

Tin nhanh chiều 9/5: Giết người cướp tài sản rồi đốt xác phi tang 3
Hiện trường chiếc xe đẩy cùng đôi dép của nạn nhân tại khu vực ven bờ sông Thái Bình, đoạn qua xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương - Nguồn ảnh: TTO

Theo người nhà nạn nhân, sáng 8/5, chị Th, cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con lớn 2 tuổi đi khỏi nhà. Lúc này, người nhà cứ nghĩ chị đưa các con đi dạo như bình thường. 

Đến 10h trưa cùng ngày, chị Th. nhắn tin cho một số người quen với nội dung giống như lời “tạm biệt” nên gia đình mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát bờ sông Thái Bình. Ngoài ra, còn có dấu chân đi hướng về phía mép nước nên người nhà đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng hỗ trợ công tác tìm kiếm. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động nhiều thợ lặn cùng phương tiện thuyền, canô kết hợp cùng người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm tại khu vực sông Thái Bình, đoạn qua xã Cẩm Văn nhưng chưa phát hiện tung tích.

Được biết, gia đình chị Th, có kinh tế ổn định. Trước đó, mọi người cũng không phát hiện chị Th. có biểu hiện gì bất thường.

Xem thêm: Đi tắm biển lúc có sóng lớn, 2 thiếu niên chết đuối, 1 thanh niên mất tích

Đà Nẵng: Bắt giữ nhóm côn đồ vác dao, ‘bom xăng’ hỗn chiến trong đêm 

Ngày 8/5, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ 10 thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến bằng dao, ‘bom xăng’ trên đường biển Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), đồng thời truy xét các đối tượng còn lại.

Trước đó, khoảng 1h sáng 7/5, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, 2 nhóm thanh niên với khoảng 40 người mang theo hung khí. Trong đó, 1 nhóm gồm hàng chục người chạy xe máy mang theo dao phóng lợn, mã tấu,... cà xuống đường tóe lửa để thị uy. Nhóm còn lại đi bộ, thủ theo dao phóng lợn, “bom xăng”.

Nguồn: TTO

Khi đến điểm hẹn, 2 bên lao vào động thủ, một số “bom xăng” được ném xuống đường bốc cháy nghi ngút. 

Lúc này, tổ tuần tra của Công an phường Mân Thái (quận Sơn Trà) gần đó nghe thông tin vụ việc đã lập tức đến hiện trường. Phát hiện có công an, 2 nhóm này bỏ chạy tán loạn. 

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã xác minh một nhóm do Bùi Thanh Phúc (18 tuổi, trú phường Mân Thái) cầm đầu. 

Bước đầu, Phúc khai nhận có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nhóm khác tại khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng do Trần Minh Toàn (trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cầm đầu nên đã hẹn nhau ra đường biển Võ Nguyên Giáp để giải quyết. 

Qua nhóm Zalo "Anh em Mân Thái", Phúc đã kêu gọi khoảng 20 thành viên chuẩn bị hung khí. Nhóm còn lại cũng kéo đến khoảng 20 người. 

Công an đã xác định và tạm giữ 10 đối tượng liên quan, thu giữ tang vật gồm 4 dao phóng lợn, 3 dao tự chế,...

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy xét những người tham gia vụ việc trên. 

Xem thêm: Hỗn chiến sau khi hát Karaoke, nhiều người bị thương