Tin nhanh sáng 4/5: Bắt băng nhóm đặc biệt nguy hiểm, gây án ở Yên Bái trốn vào Biên Hòa

(VOH) – Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, bắn chết người ở Yên Bái rồi bỏ trốn vào miền Nam.

Bắt băng nhóm đặc biệt nguy hiểm, gây án ở Yên Bái trốn vào Biên Hòa

Ngày 3/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái bắt khẩn cấp 3 nghi phạm đặc biệt nguy hiểm đang bị truy nã, sử dụng súng quân dụng đặc biệt nguy hiểm giết người ở tỉnh Yên Bái rồi bỏ trốn vào Đồng Nai.

3 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Hoàng Ngọc Mẫn (36 tuổi), Nguyễn Văn Trọng (23 tuổi, cùng quê Thái Nguyên) và Phạm Văn Đồng (34 tuổi, quê Nghệ An).

Theo điều tra, Mẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt về tội buôn bán trái phép chất ma túy theo khoản 4, điều 251 Bộ luật hình sự. Trong quá trình lẩn trốn, ngày 14/4, Mẫn cùng Trọng và Đồng sử dụng vũ khí quân dụng giết người tại tỉnh Yên Bái. Sau đó, cả 3 bỏ trốn vào phía Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 3/5, lực lượng công an đã bắt giữ Mẫn tại một tiệm rửa xe ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa. Lúc phát hiện Công an, Mẫn có ý định rút súng để chống trả nhưng các trinh sát ập vào kịp thời vô hiệu hóa, thu giữ 1 khẩu súng, 8 viên đạn (1 viên đã lên nòng) và 40 viên đạn khác trong túi xách của nghi phạm.

Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an cũng bắt giữ Trọng và Đồng tại một căn nhà trên đường N3 (khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa). Đồng thời thu giữ thêm 1 khẩu súng bên trong 8 viên đạn (1 viên đã lên nòng), 13 viên đạn khác và một bịch ni lông chứa chất màu trắng nghi là ma túy.

Xem thêm: Vĩnh Phúc: Áp lực vì bị đòi nợ, thanh niên đi cướp tiệm vàng

Đồng Nai: Hỗn chiến sau khi hát Karaoke, nhiều người bị thương

Ngày 3/5, Công an huyện Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định thương tật và có khả năng khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích trong vụ đánh hội đồng khiến nhiều người bị thương xảy ra tại phường Xuân An, TP Long Khánh.

tin-nhanh-sang-4-5-bat-bang-nhom-dac-biet-nguy-hiem-gay-an-o-yen-bai-tron-vao-bien-hoa-voh-0
Hình ảnh hỗn chiến được cắt từ clip (Nguồn: SGGPO)

Trước đó, chiều 30/4, Nguyễn Thế Anh (30 tuổi, ngụ TP Long Khánh) sau khi hát ở quán karaoke Hân Linh (đường Lý Thường Kiệt, phường Xuân An) gọi điện cho Trần Anh Trung (38 tuổi, ngụ TP Long Khánh) ra lấy ô tô đón về. Khi Trung lái ô tô từ bãi xe ra đậu bên đường thì va chạm với xe của anh Đào Xuân Trường đang chở Bùi Dưỡng, Phạm Văn Đại, Phạm Minh Thắng từ quán Karaoke đi ra.

Vụ va chạm khiến cả 2 nhóm xảy ra cãi vã. Một lúc sau, Trần Trung Tín (27 tuổi) chạy xe máy đến và lao vào đánh anh Trường, dùng tay đập vỡ gương chiếu hậu xe anh Trường.

Trong lúc xô xát, nhóm của anh Trường bị nhóm của Tín, Trung và các em trai của Tín là Trần Đức Huy, Trần Hoàng, Trần Thế Anh vây đánh làm 2 người bất tỉnh tại chỗ.

Bước đầu các nạn nhân bị đánh đa chấn thương vùng mặt; sưng, phù nề vùng đầu; xuất huyết dưới nhện thái dương; gãy vách ngăn mũi...

Theo cơ quan công an, anh em Trần Trung Tín và Trần Đức Huy cũng đang liên quan đến một vụ án khác xảy ra tại một quán nhậu ở phường Xuân Thanh (TP Long Khánh) mà cơ quan đang điều tra. 

Xem thêm: Nhóm thanh niên giật túi xách khiến một phụ nữ ngã sấp mặt xuống đường

Bình Phước: 2 sinh viên bị tai nạn thương vong khi đang trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 3/5, tại quốc lộ 13, đoạn qua ấp Phú Long, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy khiến hai sinh viên thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, anh Nguyễn Minh T. (35 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển xe tải biển số 51C-182.xx chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Phước đi TP.HCM.

Đến khu vực ngã ba thuộc ấp Phú Long, tài xế rẽ phải vào đường Đoàn Thị Điểm thì va chạm với xe máy mang biển số 93F1-610.xx do anh V.T.S. (19 tuổi) điều khiển chở chị L.M.T. (19 tuổi, cùng ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước) lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh S. và chị T. ngã xuống đường. Anh S. bị xe tải cán tử vong, còn chị T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Được biết, cả hai nạn nhân đều là sinh viên học tại TP.HCM và đang trên đường quay lại trường học sau kỳ nghỉ lễ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm: Long An: 2 thanh niên gây tai nạn nghiêm trọng, nghi bị đuổi bắt sau khi cướp giật tài sản

Bến Tre: Nhắc nhở mở nhạc lớn, 1 người bị đâm tử vong

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định tạm giữ trong thời gian 3 ngày đối với ông Huỳnh Văn Điều (58 tuổi, ngụ xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người.

tin-nhanh-sang-4-5-bat-bang-nhom-dac-biet-nguy-hiem-gay-an-o-yen-bai-tron-vao-bien-hoa-voh-1
Ông Huỳnh Văn Điều tại cơ quan Công an (Nguồn: SGGPO)

Thông tin ban đầu, ngày 2/5, ông Huỳnh Văn Điều sau khi nhậu ở nhà hàng xóm đã về nhà mở máy phát nhạc nghe. Tuy nhiên, do mở quá lớn nên ông Huỳnh Văn Thanh (58 tuổi) cùng anh Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi) - là hàng xóm của ông Điều - đến nhà ông Điều yêu cầu ông tắt máy phát nhạc.

Khi ông Điều đi ra sân để nói chuyện thì bị ông Thanh và Phương ném đá vào người.  

Tức giận, ông Điều vào nhà cầm kéo đi ra thì tiếp tục bị ông Thanh và Phương đánh. Trong lúc xô xát, ông Điều dùng kéo đâm nhiều nhát vào người ông Thanh và Phương, khiến ông Thanh tử vong tại chỗ, Phương bị thương tích nhẹ.

Sau vụ việc, ông Điều đã đến cơ quan công an đầu thú.

Xem thêm: Bắt đối tượng tàng trữ nhựa cây thuốc phiện ở Sơn La

Bạc Liêu: 2 mẹ con bị sét đánh tử vong khi đang bắt nghêu

Chiều 3/5, UBND huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 mẹ con tử vong.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, bà T.T.N. (42 tuổi, xã Vĩnh Hậu) cùng con gái là T.T.H. (11 tuổi) và một số hộ dân đi bắt nghêu ở khu vực ven biển thuộc xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, trời có mưa và xảy ra sấm sét. Không may, sét đánh trúng 2 mẹ con bà N., khiến cả 2 tử vong.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo mai táng.