Tin nhanh sáng 3/5: Bắt tạm giam giáo viên chủ nhiệm xâm hại nữ sinh lớp 5 ở Thái Bình

(VOH) – Một thầy giáo lớp 5 ở Thái Bình bị khởi tố và thực hiện lệnh bắt giam để điều tra hành vi xâm hại học sinh do chính mình chủ nhiệm.

Thái Bình: Bắt tạm giam giáo viên chủ nhiệm xâm hại nữ sinh lớp 5

Chiều 2/5, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên Trường tiểu học và THCS Đông Long, huyện Tiền Hải) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, chị Đ.T.X. (36 tuổi, trú xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã làm đơn tố cáo Đoàn Văn Tám (giáo viên chủ nhiệm lớp 5, Trường tiểu học và THCS Đông Long) có hành vi xâm hại con gái mình là cháu N.D.A. (11 tuổi) tới cơ quan chức năng huyện Tiền Hải.

Sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng đã đưa con gái chị X. đi giám định để làm căn cứ phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ việc, chị X. cho biết sau khi gửi đơn tố cáo thì gia đình nhà thầy Tám có xuống nhà để xin lỗi, mong được tha thứ và được khắc phục hậu quả nhưng gia đình không đồng ý.

Theo chị X., sau khi bị xâm hại thì cháu A. có biểu hiện hoảng sợ, sống thu mình và hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với mọi người.

Đại diện ban giám hiệu Trường tiểu học và THCS Đông Long cho biết, nhà trường đã tạm thời cho thầy Tám nghỉ công việc giảng dạy để làm việc với cơ quan chức năng.

Được biết, bố mẹ cháu N.D.A. ly hôn khi cháu được 9 tháng tuổi, sau đó cháu ở cùng mẹ tại Hà Nội. Đến tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Hà Nội tạm dừng cho các bé đến trường thì mẹ cháu đưa về quê ngoại tại xã Đông Long, huyện Tiền Hải ở cùng ông bà ngoại và đi học tại Trường tiểu học và THCS Đông Long và hiện là học sinh lớp 5, do thầy Đoàn Văn Tám làm giáo viên chủ nhiệm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

Xem thêm: Sơn La: Nghi án nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau khi uống rượu

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 bị nước cuốn trôi ở Phan Thiết

Tối 2/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm thấy thi thể em T.V.D. (13 tuổi, học lớp 7) bị nước kênh Bến Lội cuốn mất tích từ chiều qua. Thi thể em D. được tìm thấy tại chân cầu Hùng Vương, TP Phan Thiết, cách hiện trường nơi mất tích hơn 3km.

tin-nhanh-sang-3-5-bat-tam-giam-giao-vien-chu-nhiem-xam-hai-nu-sinh-lop-5-o-thai-binh-voh-0
Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường nơi mất tích hơn 3km (Ảnh: TTO)

Các lực lượng chức năng đã tham gia tìm kiếm em D. từ chiều qua. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết từ thượng nguồn về. Hiện Công an đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể em cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, Em D. bị nước kênh Bến Lội cuốn trôi, mất tích từ chiều 1/5 khi cùng nhóm bạn đến chơi ở khu vực thuộc phường Xuân An, TP Phan Thiết. Cụ thể,  trong lúc đùa giỡn, bất ngờ 3 em bị rơi xuống kênh. Trong đó có 2 em bơi được vào bờ. Riêng em D. bị nước cuốn mất tích.

Xem thêm: Rủ nhau tắm hồ hoang, 2 học sinh chết đuối tại Đồng Nai

An Giang: Tạm giữ người đàn ông đâm chết anh ruột sau khi nhậu

Chiều 2/5, Công an huyện Chợ Mới, An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Giàu (31 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh I, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, sáng 1/5, Giàu đi nhậu cùng với 3 người bạn, sau khi uống hết 1 lít rượu thì nghỉ.

Khoảng 12h cùng ngày, Giàu về ăn cơm rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Khi bị bà Nguyễn Thị Hò (mẹ ruột Giàu) nhắc nhở, Giàu liền lấy một con dao yếm đòi chém bà Hò.

Hoảng sợ, bà Hò chạy sang nhà con trai Võ Văn Dành (46 tuổi), anh ruột Giàu, để tránh mặt. Giàu tiếp tục cầm dao xông vào nhà, Dành dùng khúc gỗ đẩy Giàu ra khỏi nhà.

Giàu ném bỏ con dao rồi đi về nhà, Dành tiếp tục đi theo dùng khúc gỗ chọc vào mặt Giàu gây thương tích, Giàu chạy vào trong nhà lấy 1 cây kéo ra đâm Dành tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Giàu đến cơ quan Công an đầu thú.

Xem thêm: Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam người chồng giết vợ, chôn xác phi tang

Hải Dương: Phá vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp quy mô lớn

Ngày 2/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc đa cấp có quy mô rất lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược tới 2.000 tỷ đồng. Đồng thời cũng đã khởi tố, bắt giam 13 bị can trong đường dây này để điều tra, làm rõ.

tin-nhanh-sang-3-5-bat-tam-giam-giao-vien-chu-nhiem-xam-hai-nu-sinh-lop-5-o-thai-binh-voh-1
Các đối tượng tại trụ sở công an (Ảnh: SGGPO)

Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã mua mã của sàn giao dịch quyền chọn nhị phân trên mạng Internet, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình.

Đây là đường dây đánh bạc hoạt động theo hình thức đa cấp, nghĩa là “cầu trên” sẽ được hưởng lợi nhuận giao dịch là 1% trên tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Tiền lợi nhuận “cầu dưới” tiếp theo sẽ chia 2, đến cấp cuối cùng là cấp 7.

Thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh và các đối tượng tạo ra các hội, nhóm đăng tải thông tin quảng cáo, tổ chức họp trực tuyến để hướng dẫn cách hoạt động, cách lôi kéo người chơi để hưởng lợi nhuận từ những người chơi trực tiếp.

Các đối tượng phát triển hệ thống đa cấp tại địa bàn tỉnh Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vitsa tại địa chỉ vista2.trade.

Người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa thông qua đặt cược thắng, thua dựa theo biểu đồ lên, xuống của tỷ giá đồng tiền ảo Bitcoin, mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT/lần (tương đương 1 USD). Trong thời gian từ cuối tháng 12/2021 tới tháng 4/2022, tổng số tiền giao dịch đặt cược của những người tham gia đánh bạc trên sàn Vitsa do Tuấn Anh cầm đầu lên tới gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

Xem thêm: Quảng Trị: Bắt xe thư báo chở hàng ngàn chai rượu lậu

Cảnh báo chiêu trò tuyển cộng tác viên trực tuyến khiến nhiều người sập bẫy

Thời gian qua, nhiều người dân phản ảnh bị các đối tượng lừa đảo dẫn dắt mua bán lòng vòng trên mạng, dẫn tới mất nhiều tiền.

Điển hình như trường hợp của anh T. (SN 1979, ngụ Tân Bình, TP.HCM). Cụ thể anh T. cho biết, lúc lướt facebook anh có nhấn vào đường link tuyển cộng tác viên làm thêm để tìm hiểu. Sau đó, được một người tên Dung (nhân viên công ty này) gửi các đường link, mỗi đường link tương ứng với 1 sản phẩm, các sản phẩm thuộc trang thương mại điện tử lazada và đề nghị anh T. truy cập đường link để lấy mã sản phẩm kèm giá tiền.

Sau đó, Dung cung cấp một tài khoản ngân hàng và hướng dẫn anh T. thao tác mua sản phẩm có sẵn trong đường link, rồi thanh toán bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản trên. Sau 10 phút anh T. sẽ nhận lại được số tiền mua sản phẩm, cùng 10 – 30% hoa hồng giá trị sản phẩm.

Sau 2 lần được chia hoa hồng, Dung yêu cầu anh T. làm lần thứ 3 với số tiền hơn 10 triệu đồng và nói sẽ hỗ trợ 20% tổng đơn hàng. Khi anh thực hiện xong, phía bên Dung yêu cầu anh T. phải thực hiện đơn hàng thứ 4 thì mới nhận lại tiền hoa hồng. Tin tưởng, anh T. thực hiện đơn hàng với số tiền 15 triệu đồng. Nhưng sau đó, đối tượng yêu cầu anh phải làm thêm 4 lần nữa mới nhận lại tiền hoa hồng. Thấy sự việc không minh bạch, nghi ngờ bị lừa anh T. đến cơ quan Công an trình báo.

Cũng với chiêu trò mua hàng chi trả hoa hồng, chị B.T.H. (SN 1990, ngụ Quảng Ninh) cũng bị lừa với số tiền hơn 822 triệu đồng.

Theo Công an TP.HCM, tội phạm lừa đảo trên mạng luôn thay đổi thủ đoạn như tuyển cộng tác viên trực tuyến, mạo danh nhân viên bưu điện, công an, kiểm soát, tòa án… để hù họa, lừa đảo người dân chuyển tiền. Công an TP.HCM lưu ý, lực lượng Công an không mời hay triệu tập người dân qua điện thoại, không yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản. Người dân cần cảnh giác với các đầu số điện thoại lạ, tuyệt đối không cung cấp thông tin, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ.