‘Mùng 3 Tết thầy’ – trong ngày đầu xuân mới, khi học sinh nhiều thế hệ lắng lòng hướng về những người thầy, người cô của mình thì cũng là thời điểm các thầy cô giáo hướng tới những người học trò với đầy sự yêu thương và kỳ vọng.
TS. Võ Thanh Hằng - Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM)
Nhìn lại một năm đồng hành và làm việc cùng với các em trong phong trào nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc khi được thấy những thành công và sự trưởng thành của các em sinh viên của mình.
Cảm ơn các em đã không ngừng nỗ lực học hỏi, vượt qua những khó khăn trong học tập cũng như quá trình triển khai thực hiện các dự án ý tưởng sáng tạo của mình, luôn kiên trì và không từ bỏ các dự án vì cộng đồng và ước mơ của bản thân.
Trên hết chính là sự vượt qua chính mình để các em tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, được báo cáo tại các hội nghị; các sản phẩm thiết kế được trình diễn và tiếp cận với mọi người thông qua các gian hàng triển lãm, các cuộc thi về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước... Điều đặc biệt đó là hành trình không dừng lại của các em sau các cuộc thi, sự kiện.
Đó chính là sự không ngừng cải tiến và hoàn thiện dự án nhằm đem đến những sản phẩm từ các ý tưởng sáng tạo của mình, sự tiếp tục triển khai các ý tưởng trong cộng đồng mà chính các em là người thực hiện tất cả. Cô tin rằng những giá trị mà các em đóng góp trong suốt một năm qua chính là động lực cũng như kinh nghiệm của bản thân từng thành viên trong nhóm, là trải nghiệm vô cùng quý giá trong quãng đời sinh viên Bách khoa và là hành trang trong tương lai khi các em rời ngôi nhà Bách khoa thân thương.
Một mùa Xuân ấm áp lại về, cầu chúc đất nước chúng ta ngày càng thịnh vượng và phát triển. Chúc các em một năm mới gặt hái thật nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu học thuật và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; có nhiều ý tưởng, giải pháp khả thi giúp cộng đồng cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG-HCM)
Năm mới, tôi mong các bạn trẻ sẽ dám chịu trách nhiệm hơn, sống có kỷ luật hơn và có ước mơ, hoài bão. Dành thêm thời gian đọc sách, tập thể dục và lắng nghe cơ thể của mình và đừng thức khuya chỉ để giải trí.
Gần đây, tôi mất một người em, một người đồng nghiệp trong nghề vì cậu ấy bị đột quỵ. Chẳng ai tin nổi một chàng trai mới hơn 30 đột quỵ rồi mất. Sau khi hỏi các bác sĩ thì tôi được khuyên ‘đừng chủ quan vì mình còn trẻ rồi muốn sống thế nào cũng được’.
Bởi vậy, tôi mong các học trò của mình đừng thức khuya vô độ, đừng bỏ qua các dấu hiệu cơ thể báo động. Mong các bạn bớt ăn các thức ăn nhanh nhiều muối có hại cho thận và hãy thêm rau, trái cây vào khẩu phần ăn. Mong các bạn uống đủ nước mỗi ngày, hạn chế các món nhiều đường. Mong các bạn hãy dành thêm thời gian chơi một môn thể thao nào đó, 30 phút một ngày. Hãy yêu thương chính mình bằng các hành động cụ thể các bạn nhé!
Với việc học, hãy cân nhắc lựa chọn con đường mình đi, sai thì làm lại tuy nhiên đừng sai đi sai lại chỉ một lỗi thì mất thời gian tâm sức lắm. Đừng nghĩ mình còn trẻ rồi được phép sai. Nếu biết đó là sai thì đừng thử. Chẳng ai lấy búa đập chân mình để xem đau cỡ nào cả.
Một năm có 365 ngày thôi, tưởng dài nhưng thật ra rất ngắn. Đời người cũng vậy, hãy làm sao 365 ngày mỗi năm mình có đều thú vị và đáng giá, bằng sự cố gắng của chính mình. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, và không ai sống thay cuộc đời của mình được.
Chúc các bạn sẽ có 365 ngày nhiều nắng, nhiều gió mát. Mệt thì có thể dừng lại nghỉ nhưng sau đó hãy đứng dậy và bước tiếp nhé!
PGS. TS Nguyễn Đình Quân - Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG-HCM)
Chúng tôi đã đi qua thời sinh viên và tuổi trẻ tươi đẹp của mình. 20 năm trước, đất nước ta vẫn còn nghèo, rất thiếu thốn và khoa học kỹ thuật vẫn chỉ thuần túy là sách vở, mà tài liệu thì lại rất nghèo nàn, cũ kỹ. Ngày nay, với sự phát triển thần kỳ của thế giới trong lĩnh vực công nghệ, điều kiện nghiên cứu khoa học thật vô cùng dồi dào.
Vì thế, tôi hy vọng là lớp trẻ sẽ luôn tận dụng được những lợi thế đó của thời đại. Đồng thời, tinh thần của tuổi trẻ là phải rực lửa nhiệt huyết trong khởi nghiệp, nghiên cứu, tranh đua... chinh phục những thành tựu về khoa học, công nghệ, sản xuất và kinh doanh. Mỗi khi tiếp thu một điều gì đó mới mẻ, dù là trong lĩnh vực nào, hãy nghĩ ngay đến cơ hội tận dụng kiến thức quý báu đó thành cơ hội để làm ra giá trị thực tiễn làm giàu bản thân mình, góp phần xây dựng đất nước.
TS. Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan - Trường Đại học Công nghệ TPHCM
Với các thế hệ học trò của mình, tôi xin gửi đến các bạn những tình cảm yêu thương nhất. Chúng ta đang chọn Thú y - Chăn nuôi là những ngành học bền vững, mang đến giá trị thực cho xã hội. Với các bạn đã tốt nghiệp và đang xây dựng sự nghiệp với vai trò bác sĩ thú y - kỹ sư chăn nuôi, tôi mong các bạn luôn mạnh khỏe, vững niềm tin vào chuyên môn mình đã lựa chọn, học hỏi, trau dồi hơn để phát triển, mong các bạn tham gia học tập nâng cao trình độ mình, tăng giá trị cho bản thân, giúp công việc tiến triển thuận lợi hơn.
Với những bạn đang theo học ngành Thú y - Chăn nuôi, xin gửi đến các bạn sự động viên và tình cảm rất chân thành. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày, để cung cấp cho các bạn một chất lượng đào tạo tốt nhất. Trong những quan niệm xưa cũ, Thú y - Chăn nuôi là một nghề chưa được xem trọng thì ngày nay, Thú y - Chăn nuôi công nghệ cao thời 4.0 đã khác.
Ngành Thú y đã có những bước phát triển vượt bậc, đem lại giá trị lớn cho bản thân và cho xã hội. Sau khi tốt nghiệp, bạn có thêm nhiều cơ hội được đi thực tập và làm việc ở nước ngoài với mức lương đáng mơ ước, cơ hội hiếm hoi mà chỉ Khoa Thú y - Chăn nuôi HUTECH mang đến cho bạn.
Tôi mong các bạn luôn yêu thương thầy cô, tin tưởng môi trường học tập, phát huy kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng thương hiệu cho riêng bản thân mình, hỗ trợ gia đình mình cũng như cống hiến cho xã hội.


