Khi nhận được câu hỏi xoay quanh nội dung “bạn từng chọn ngành, chọn trường như thế nào?”, một số sinh viên đã chia sẻ và đưa ra quan điểm của mình. Những ý kiến này có thể giúp các thí sinh đang chuẩn bị đăng ký vào đại học - tham khảo và đưa ra quyết định của riêng mình.
Trâm Anh - Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Mình vừa tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM) và đã đi làm được 1 năm.
Mình từng chọn ngành kết hợp giữa sở trường và xu hướng kinh tế. Cho tới thời điểm này, mình thấy lựa chọn đó là đúng đắn và rất may “ba mẹ ủng hộ con đường mình chọn”.
“Mình thấy học ngành này không quá dễ nhưng cũng vừa tầm. Năm cuối, trong giai đoạn làm luận văn, em đã đi thực tập và sau đó được làm chính thức luôn tại một công ty phần mềm - ở vị trí đúng với ngành em học” – Trâm Anh kể.
Thời điểm đi làm, mình chưa có bằng Anh Văn, vi tính, thậm chí là chưa có bằng tốt nghiệp…, chỉ có kiến thức chuyên ngành cơ bản, tin học văn phòng, các kĩ năng mềm khác. Trong suốt năm qua, mình đã chạy đua thời gian để vừa làm, vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp, vừa học thêm để bổ sung các chứng chỉ còn thiếu.
Mình cho rằng, do đã lựa chọn đúng nên mình có động lực để học, vượt qua áp lực và giờ đây có thể thở phào tiếp tục chặng đường phát triển sự nghiệp.
Theo mình, việc chọn ngành kết hợp với sở trường và xu hướng kinh tế là phù hợp, nhất là trong giai đoạn kinh tế không mấy sáng sủa như hiện nay. Ngoài ra, các bạn học sinh cũng nên cân nhắc lựa ngành dễ xin việc và phù hợp với khả năng của mình – như thế sẽ có động lực để phấn đấu.
Đọc thêm: Ngành logistics là gì? Cơ hội nghề nghiệp của ngành này ra sao trong tương lai?
Quốc Minh - Ngành Cơ điện tử
Trước đây, mình không suy nghĩ quá nhiều về việc nên chọn ngành gì bởi sở thích của mình là máy móc. Mình chọn ngành học theo sở thích là chính, và khả năng thì phát triển theo sở thích này.
Có rất nhiều trường đào tạo ngành mình thích, tuy nhiên mỗi trường sẽ đào tạo chuyên về một mảng nên mình phải tìm hiểu về tất cả các trường đó. Chẳng hạn như trường Đại học Bách khoa hay Đại học Sư phạm Kỹ thuật – mỗi trường sẽ có thế mạnh riêng. Mình thấy phù hợp với trường nào thì sẽ lựa chọn. Thực tế, không có trường nào khó, chủ yếu là do quyết tâm của mình.
Khi đi học, mỗi người sẽ lại có định hướng riêng, ra trường với bằng giỏi hay bằng khá và tham gia nhiều hoạt động xã hội. Mục tiêu của mình là ra trường bằng khá và phát triển nhiều kỹ năng khác trong khoảng thời gian học đại học nên mình đã lên kế hoạch cân bằng giữa học tập và trải nghiệm các hoạt động khác.
Theo mình, các bạn học sinh chưa biết mình muốn học gì thì cứ thử trước, nếu không phù hợp thì có thể chọn lại vì mình còn trẻ và còn nhiều thời gian. Nếu được hãy tìm đến những ngôi trường mình muốn học để tiếp xúc với các anh chị khóa trước xem môi trường giảng dạy như thế nào để có sự lựa chọn tốt nhất.
Với các bạn ở nông thôn, các bạn nên tìm hiểu về thế mạnh riêng của từng trường thông qua mạng Internet trước khi đăng kí, tránh tối đa việc chọn nhầm, học nhầm.
Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường sẽ mang lại cho các bạn nhiều lựa chọn, các bạn nên xem mình thích gì, có khả năng gì – nhưng chọn theo khả năng sẽ tốt hơn vì sở thích có thể mai một nhưng nếu có khả năng – mình tự động sẽ yêu thích con đường đó.
Văn Minh - Khoa Cơ khí
Mình chọn ngành học theo sở thích của mình. Khi đăng ký đại học, mình chọn ngành trước và chọn trường sau. Trong bản đăng ký nguyện vọng, mình cũng ưu tiên trường tốt trước.
Việc chọn ngành, chọn trường như thế nào, theo mình nên tùy theo sở thích và năng lực mỗi người; không nên chọn ngành theo ý cha mẹ vì như vậy học sẽ rất nản, kết quả cũng không tốt.
Mình cũng có những người bạn đang học và nghỉ, rồi chuyển sang học ngành khác. Theo mình điều đó không sao cả, nếu chọn sai thì mình chọn lại, tất nhiên các bạn sẽ cực hơn bình thường vì phải học đi học lại, tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.
Với mình, do chọn đúng ngành nên dù thức khuya, dậy sớm, nhất là lúc làm luận văn – rất mệt và cực nhưng mình vẫn thấy vui. Mình và nhiều bạn, ngay khi học xong chương trình, bắt đầu làm luận văn đã có thể đi làm, đây là động lực rất lớn với mình.
Tiến Dũng - Khoa Cơ khí
Lúc chọn trường, ba mẹ khuyên mình học quân sự. Mình đã cân nhắc và sau đó đã chọn ngành mình thích, đó là cơ khí. Mình nghĩ, chọn ngành mình thích sẽ giúp mình có động lực học tập và cố gắng.
Theo mình, trường đại học dạy những kiến thức cơ bản, kỹ năng học tập, khi đi làm mình sẽ phải tự trau dồi thêm. Do đó, mình sẽ dành thời lượng phù hợp để học qua môn – đối với môn mình không thích. Thời gian còn lại, mình tập trung cho những môn mình thích, học thêm các chứng chỉ để làm các công việc gần với ngành chính mình đang học.
Cũng khá thú vị khi mình học thêm một chứng chỉ về công nghệ thông tin và đã làm trong lĩnh công nghệ thông tin ngay từ năm 3 đại học.
Thời điểm đó mình hơi cực vì vừa làm việc, vừa làm luận văn, vừa phải sắp xếp, hẹn thầy duyệt luận văn, đồ án… Tuy nhiên, bây giờ việc học và việc làm đều ổn.
Quỳnh Như - Ngành Kiến trúc
Nhà mình có ba làm xây dựng nên mình định hướng học xây dựng giống ba. Tuy nhiên, ba khuyên con gái học kiến trúc cho nhẹ hơn nên mình đồng ý. Do được định hướng và quyết định lựa chọn từ rất sớm (khi còn học cấp hai) nên việc học, thi vào ngành kiến trúc không quá khó với mình.
Mình cũng thấy rất vui vì được học ngành phù hợp với khả năng, vui vì cả ba và ông nội đều rất tự hào khi mình học ngành này.
Chương trình học mình thấy không quá khó. Với ngành học này, cần học nhiều cả trong thực tế nên nhiều bạn đã bắt đầu xin việc làm từ cuối năm nhất. Việc học song song ở trường và học các anh chị kiến trúc sư tại các công ty giúp cho sinh viên ngành học của mình có kiến thức vững hơn và dễ dàng thích nghi với công việc thực tế.
Về việc chọn ngành, chọn trường đại học, theo mình ngoài sở thích riêng – cũng nên cân nhắc ý kiến của cha mẹ, những người đi trước nhiều trải nghiệm. Nếu ý kiến đó phù hợp với năng lực của mình, thì đó cũng là một động lực, một sự cổ vũ khi mình chập chững xa vòng tay cha mẹ.


