Đăng nhập

Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác

VOH - Những ngày này, cả nước sôi nổi các hoạt động mừng Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023).

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, Người viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bởi theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.

Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác 1Xem toàn màn hình
Bác Hồ với thanh niên Việt Nam -Ảnh: Tư liệu

Người nhấn mạnh: "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên ".

Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đi đôi với việc giáo dục trí lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng

Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho đoàn viên, thanh niên "Muôn vàn tình thương yêu", Người đánh giá: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ";

Người căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa “hồng”vừa “chuyên”.

Với thế hệ trẻ, cách báo công lớn nhất với Người là biết rèn dũa bản thân sống có lý tưởng, biết dấn thân, cống hiến cho Tổ quốc, dân tộc mình.

Dương Hoàng Hải, bí thư chi đoàn Hội chữ thập đỏ TPHCM chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ. Tôi rất tự hào, trong công tác tổ chức các hoạt động nhân đạo, học tập Bác, tôi luôn đặt lợi ích của những người gặp khó khăn lên trên hết”.

Nguyễn Ngọc Mai Thảo (sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long) chia sẻ: “Ở Bác, mình học tập được lối sống giản dị, lành mạnh; đức tính khiêm tốn. Từ đó mình muốn học tập và phát triển bản thân nhiều hơn để cống hiến cho đất nước”.

Nguyễn Thị Huyền Trân (sinh viên trường Đại học Kinh tế - TP. Hồ Chí Minh (UEH) – Phân hiệu Vĩnh Long) chia sẻ: Từ nhỏ, mình đã nghe những mẩu chuyện ngắn về Bác, được học về 5 điều Bác dạy, đó là những ký tức từ ấu thơ. Lớn lên mình học được nhiều bài học giá trị làm người từ Bác, học được lối sống giản dị, không xa hoa, lãng phí".

Tuổi trẻ ngày nay luôn không ngừng tìm tòi, ra sức học tập để phát huy thế mình của bản thân nhằm đóng góp công sức phát triển đất nước. Đây cũng là cách các bạn trẻ thể hiện tình yêu đối với Bác, nhớ đến và học tập theo tấm gương sáng của Bác.

Bình luận