Bác viết tài liệu "Tuyệt đối bí mật" gì trong ngày sinh nhật của mình

VOH - Kỷ niệm sinh nhật Bác năm 1965 Bác Hồ tròn 75 tuổi. Người bắt đầu viết tài liệu “tuyệt đối bí mật”. Lúc này, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chúc thọ Bác.

Bản tài liệu “tuyệt đối bí mật” chính là bản "Di chúc" Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Tháng 5/1965, tại phòng làm việc ở nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, Người đặt bút viết những dòng đầu tiên của tài liệu "Tuyệt đối bí mật".

Bác không gọi là "Di chúc", "Chúc thư" hay "Di huấn"... mà Bác gọi rất giản dị là "Tài liệu", là "Thư", là "Mấy lời… tóm tắt vài việc". Mở đầu bài viết, Bác ghi rõ "Nhân dịp 75 tuổi" và phía bên lề trái, Bác ghi chú thêm hàng chữ "Tuyệt đối bí mật", có nghĩa tài liệu này sẽ chỉ được công bố khi Người "đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác".

Bác viết tài liệu
Bác Hồ viết bản Di chúc - Ảnh tư liệu của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Những ngày tiếp theo của tháng 5/1965 hay những ngày trung tuần tháng 5 của những năm sau cũng vậy, Bác viết, sửa chữa, bổ sung tài liệu "Tuyệt đối bí mật" ở phòng làm việc Nhà sàn.

Theo đồng chí Vũ Kỳ-thư ký riêng của Bác: "Trong khoảng thời gian 4 năm, từ 10/5/1965 đến 19/5/1969, Bác đã để cả thảy 28 buổi, phần lớn mỗi buổi hai giờ rưỡi để viết Di chúc".

Tại ngôi nhà sàn lộng gió, Bác thư thái viết ra những điều Bác đúc kết những tư tưởng lớn lao, những suy tư trăn trở và tầm nhìn bao quát về công cuộc đấu tranh thống nhất Tổ quốc và dựng lại cho đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Sang năm 1969, sức khoẻ của Bác Hồ có phần yếu nhiều. Dịp kỷ niệm sinh nhật năm ấy, Bác đã viết lại toàn bộ phần mở đầu của Di chúc vào mặt sau tờ cuối cùng của tập bản Tin tham khảo đặc biệt (Việt Nam Thông tấn xã phát hành) số ra thứ 7 ngày 3/5/1969.

Bản viết này Bác viết bằng bút mực Cửu Long xanh đen, còn những chữ sửa lại, viết thêm thì Bác dùng bút mực đỏ, những chỗ gạch chân, chữ số, Bác dùng bút bi đỏ.

Những ngày này Bác chủ yếu sửa chữa đoạn mở đầu và viết thêm Di chúc năm 1968.

9 giờ sáng của ngày sinh nhật lần thứ 79, Bác lại ngồi vào bàn làm việc, xem và chỉnh sửa, bổ sung bản Di chúc.

Sinh nhật Bác Hồ năm 1969 diễn ra bình thường như những ngày làm việc của Bác và tất cả mọi người đều không ai nghĩ rằng đó là dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ lần cuối cùng.

Thạc sĩ Hà Trung Thành (Học viện Cán bộ TPHCM) cho biết: Rất nhiều điều chúng ta được học từ Di chúc Bác Hồ bởi vì trong đó chứa đựng những tâm tư, tình cảm và nhất là phong cách, tư tưởng của Người. Trong những điều đó, xuyên suốt Di chúc của Bác, tôi tâm đắc nhất là hai khái niệm “Đảng” và “Dân”.

Bác mong muốn những người Đảng viên, cán bộ hãy tiếp tục cống hiến, phát huy những điều tốt đẹp từ trong kháng chiến cho đến hôm nay. Vì Đảng là vận mệnh của dân tộc. Điều đặc biệt là vì dân. Tất cả chủ trương đường lối, chính sách đều vì người dân, vì nhân dân lao động”.

Kỷ niệm ngày sinh nhật Người, ôn lại những kỷ niệm này để thêm lần nữa chúng ta thấy phẩm chất cao đẹp, sáng ngời của một con người vĩ đại! Trong ngày của chính mình, Bác cũng nghĩ về việc nước, nghĩ cho dân.

Bình luận