Dù lễ trao giải Bạch Ngọc Lan 2026 chưa chính thức diễn ra nhưng mức độ thảo luận đang ngày càng sôi nổi. Sự quan tâm của khán giả đổ dồn vào màn đối đầu giữa hai đỉnh lưu thế hệ 85 là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai đều có tác phẩm thuộc đề tài hiện thực chủ nghĩa, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp gồm Sinh Vạn Vật và Tiểu Thành Đại Sự (Người Xây Thành Phố).
Cuộc đối đầu này không đơn thuần chỉ vì cạnh tranh giải thưởng, còn là cột mốc lịch sử đối với dàn hoa đán 85. Hơn nữa. Đây được xem là "trận chiến cuối cùng" để hoàn thiện bộ sưu tập ba giải thưởng truyền hình danh giá.


Trong Sinh Vạn Vật, Dương Mịch vào vai Ninh Tú Tú, người phụ nữ nông thôn với cuộc đời thăng trầm từ tuổi 18 đến khi về già 80. Để tiếp cận vai diễn, cô hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài minh tinh, chủ động tăng cân, khổ luyện tiếng địa phương. Dương Mịch còn dành ba tháng trước đó để đắm mình vào cuộc sống thực tế tại nông thôn Nghi Nam, Sơn Đông. Những chi tiết như Ninh Tú Tú ngồi xổm ăn bánh màn thầu lạnh, móng tay dính đầy bùn đất đã được khán giả ca ngợi.
Đây là vai diễn xóa đi cái mác "diễn viên thần tượng". Hiệu ứng phim bùng nổ, lập kỷ lục rating cao nhất trong 3 năm qua trên kênh CCTV-8, đồng thời thúc đẩy du lịch tại Nghi Nam phát triển mạnh mẽ. Đài Truyền hình Trung ương (CCTV) cũng dành lời khen cho diễn xuất tiến bộ vượt bậc của cô.


Về phía Triệu Lệ Dĩnh, trong Người Xây Thành Phố, tạo hình lẫn diễn xuất của cô cũng không hề kém cạnh. Cô để tóc ngắn, làm đen da và giảm cân để hóa thân thành Lý Thu Bình, người tiên phong trong công cuộc cải cách. Bộ phim gây sốc khi phá mức rating 2% chỉ sau 10 phút mở màn.
Sức ảnh hưởng của phim lớn đến mức các từ khóa tìm kiếm về thành phố nguyên mẫu (Long Cảng) và điệu múa trong phim đã tạo nên cơn sốt trên toàn mạng xã hội. Nhật báo Nhân dân nhận định tác phẩm đã thắp sáng tinh thần khởi nghiệp và mang lại giá trị xã hội sâu sắc, vượt xa một bộ phim giải trí thông thường.


Đối với Triệu Lệ Dĩnh, giải thưởng này mang ý nghĩa rất đặc biệt. Cô đã nắm trong tay ngôi vị Thị hậu của giải Kim Ưng và Phi Thiên. Nếu chiến thắng tại Bạch Ngọc Lan lần này, cô sẽ trở thành nữ diễn viên đầu tiên của thế hệ 85 hoàn thành mục tiêu đoạt 3 giải thưởng danh giá, cột mốc huy hoàng nhất trong sự nghiệp.
Nhìn lại lịch sử 15 năm qua, dàn Hoa đán 85 dường như luôn "vô duyên" với Bạch Ngọc Lan. Dương Mịch từng gây sốt với Cung Tỏa Tâm Ngọc nhưng chỉ dừng lại ở đề cử. Lưu Thi Thi đầy nuối tiếc với Bộ Bộ Kinh Tâm. Triệu Lệ Dĩnh 3 lần nhận đề cử nhưng đều lần lượt thất bại trước các đàn chị thực lực như Tôn Lệ, Tưởng Văn Lệ, Ngô Việt. Gần đây nhất, Đường Yên (Phồn Hoa) và Lưu Diệc Phi (Câu Chuyện Hoa Hồng) cũng ngậm ngùi để tuột mất giải thưởng vào tay Châu Tấn và Tống Giai.


Với 7 lần "ra trận" nhưng chưa một ai chạm tay vào cúp vàng, dàn hoa đán 85 thường bị mỉa mai là "đoàn quân dự khán". Chính vì vậy, cuộc cạnh tranh năm 2026 mang theo kỳ vọng rất lớn từ công chúng. Người dùng mạng bình luận: "Hy vọng lần này một hoa đán 85 sẽ hiện thực hóa được giấc mơ. Họ đã nỗ lực quá lâu rồi!"




