Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi?

(VOH) - Vụ án tiền giả đi đến hồi kết. Người phạm tội phải chịu hình phạt thích đáng.

Gieo gió thì gặt bão, cuối cùng Doãn Tung cũng lãnh hậu quả sau những điều ác đức mà hắn đã làm. Cũng trong tập phim này, tình cảm giữa Doãn Kỳ và A Tịnh gặp biến cố mới.

Phế truất Đích trưởng chủ

Doãn Tranh ra tay bắt được Trần Tích, tìm được bằng chứng vạch tội Doãn Tung. Theo luật lệ, hắn sẽ bị xử tử hình. Nhưng Doãn Tranh biết Tân Xuyên Chủ dù gì vẫn là một người cha, sao nỡ phán tội chết cho con mình. Bởi thế, chàng đã tìm được một điều luật khác, theo đó, chỉ cần Doãn Tung dâng tấu nhận tội thì có thể tha chết, nhưng phải chịu đày ải.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 1
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Xuyên Chủ vừa phải biếm một đứa con của mình xuống thành dân thường, vừa phải đày một đứa con khác ra biên ải

Trước khi chính thức truyền chỉ định tội, Xuyên Chủ đã tìm Doãn Tung, cùng ôn lại những kỷ niệm khi hắn ta còn nhỏ. Qua đó, chúng ta cũng hiểu được lòng Xuyên Chủ, hiểu được những kỳ vọng, những yêu thương mà người dành cho con mình. Đáng tiếc, Doãn Tung không thể hiểu hết những điều đó.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 2
Trước khi định tội, người muốn Doãn Tung tự mình thú nhận với người, nhưng hắn không hé răng lấy một lời về tội lỗi của mình
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 3
Xuyên Chủ vừa thất vọng, vừa đau lòng

Ngày chỉ định tội được truyền xuống, Doãn Tung vẫn ngoan cố cho rằng mình bị huynh đệ hãm hại. Hắn đạp lên bằng chứng vạch tội mình, cũng là đạp lên sự thật, đạp lên nhân nghĩa, đạp lên tình thân mà giày xéo đến nhăn nhúm.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 4
Doãn Tung luôn cho rằng việc xấu mình làm là vì bị người khác ép, hắn không thừa nhận bản thân mình mới chính là vấn đề lớn nhất
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 5
Thứ hắn giẫm lên không chỉ là một bằng chứng tội lỗi, mà còn là tất cả những ân tình, là sự nhân nghĩa, là sự thật

Khi Doãn Tung còn đang than thân trách phận ở trong phủ thì Trần Tích giả dạng quan sai mang rượu độc đến, nói rằng đây là rượu mà Xuyên Chủ ban. Trần Tích muốn trả thù vì trước đó, Doãn Tung đã sai người đến định giết hắn để diệt khẩu, may mà hắn thoát được. Doãn Tung cứ ngỡ đây đúng là ý của Xuyên Chủ nên cầm ly rượu lên, toang uống thì Doãn Tranh xuất hiện cứu hắn.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 6
Doãn Tung và Doãn Tranh đã có vài phút trò chuyện với nhau trong tập phim này
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 7
Trần Tích âm mưu độc chết Doãn Tung
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 8
May cho hắn là Doãn Tranh lương thiện đã kịp xuất hiện, cứu hắn một mạng

Xuyên Chủ biết chuyện đã ban cho chàng một miếng ngọc bội, hứa rằng sau này nếu chàng muốn xin gì, chỉ cần không phạm luật, cứ mang ngọc ra thì người khắc sẽ đồng ý.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 9
Ngọc bội mà Xuyên Chủ ban tặng cho Doãn Tranh

Doãn Tung nay không còn là Đích trưởng chủ, cũng không còn là người đứng đầu Hộ Chính Ty. Chức quan này cuối cùng được giao cho Doãn Ngạn, nhờ vậy mà tửu lâu của các nữ tử được mở cửa lại.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 10
Doãn Ngạn lên chức
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 11
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 12
Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải chú ý và đề phòng Doãn Tuấn

Lại nói về Doãn Tung, bởi hắn đã mất tất cả, theo luật liên hôn, Triệu Phương Như có quyền hòa ly với hắn. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, nàng cũng có thể tự do ra khỏi phủ. Nàng đến thăm Hách Gia - nay đang tự mình mở một quầy kinh doanh trang sức nhỏ.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 13
Hách Gia cải nam trang, buôn mỹ phẩm và đồ thủ công mỹ nghệ ở chợ
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 14
Tuy đường nét của diễn viên Trần Tiểu Vân khá mềm mại, nữ tính, nhưng ít nhất màn cải nam trang này không mắc phải lỗi hóa trang lòe loẹt, vẫn khá ra dáng một công tử
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 15
Triệu Phương Như đến tìm Hách Gia, Hách Gia mua cho nàng món bánh bao có loại nhân mà nàng thích

Sau đó, cả hai cùng đến nhà lao, đưa hưu thư cho Doãn Tung. Lúc này, hắn càng cảm nhận rõ ràng cái quả mà mình đã gieo, nhưng hắn nào có thể làm được gì khác nữa? Doãn Tung ấn tay vào hưu thư, trả lại tự do cho Phương Như.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 16
Giờ phút này, Doãn Tung càng cảm nhận rõ cái nghiệp mà hắn gây ra

Doãn Kỳ truy thê

Doãn Kỳ sau khi thấy mình mất hết tất cả thì không muốn A Tịnh phải theo mình chịu khổ, thế nên chàng cố tình nói những lời gây tổn thương nàng, đòi hòa ly. Đau lòng trước những lời mà Doãn Kỳ nói, A Tịnh để lại hưu thư rồi bỏ về Đan Xuyên. Doãn Kỳ ở lại Tân Xuyên, dù nhớ A Tịnh nhưng vẫn không muốn tìm nàng. Chàng cho rằng cách làm này là tốt nhất rồi.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 17
Doãn Kỳ đòi hòa ly
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 18
Lúc muốn "đuổi" người ta thì cứng miệng lắm...
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 19
...người ta đi rồi thì ủ rũ, không thiết ăn uống

Nào ngờ Đan Xuyên truyền tin tới nói A Tịnh muốn kén rể. Tới mức này thì Doãn Kỳ lại không thể ngồi yên được nữa rồi. Chang vội vội vàng vàng đến Đan Xuyên, đến nơi lại phát hiện ra A Tịnh cũng thật lòng có tình cảm với mình. Thế là chàng ta tham gia vào cuộc thi kén rể, vượt qua được hết các vòng, nhưng A Tịnh vẫn quyết không gặp mặt.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 20
Vừa đến Đan Xuyên đã biết A Tịnh thương mình thật
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 21
Thế là chàng ta quỳ ở trước cửa cung Đan Xuyên Chủ, đòi được gặp A Tịnh

Trước sự kiên trì của Doãn Kỳ, cuồi cùng vị nữ quan cũng tiết lộ cho chàng một vị trí. Liệu Doãn Kỳ có gặp lại được phu nhân của chàng không?

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 22
Doãn Kỳ vội chạy đi tìm A Tịnh, liệu có gặp được?

Doãn Tranh - Lý Vy ngày càng hạnh phúc, đã đến lúc Nguyên Anh rời đi?

Mối quan hệ giữa Doãn Tranh và Lý Vy ngày một thêm dịu dàng, bình an. Họ dựa vào nhau, cho nhau sự an ủi, cho nhau sự an toàn. Doãn Tranh ra ngoài tra án, Lý Vy ngồi ở bậc thềm đợi chàng về. Doãn Tranh trong lòng có khúc mắc, Lý Vy giúp chàng tháo gỡ. Doãn Tranh sợ một ngày nào đó mình cũng vì quyền lực mà trở nên xấu xa, Lý Vy nói dù có như vậy cũng sẽ không bỏ chàng đi, mà nhất định sẽ đánh chàng mắng chàng đến khi chàng tỉnh ngộ.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 23
Chờ chàng về
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 24
Đón chàng trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đích trưởng chủ gieo gió gặt bão, đã đến lúc quận chúa ra đi? 25
Lo lắng cho chàng

 

Ngoài ra, cặp phu thê này còn đảm nhiệm chức cha mẹ nuôi của bé Trường Lạc - con gái Hách Gia. Doãn Tranh khiến Lý Vy bất ngờ khi biết những kiến thức chăm trẻ, đây có phải là đã trang bị đủ để chào đón một đứa bé của chính mình không nhỉ?

Từ bên ngoài, quận chúa Nguyên Anh nhìn Doãn Tranh và Lý Vy bình an bên nhau. Nàng mỉm cười rồi cúi mặt rời đi. Hẳn là nàng mừng cho sự hạnh phúc của đôi trẻ, nhưng đồng thời cũng có chút tủi thân khi nghĩ đến sự cô độc của chính mình. Trước đây, nàng từng nói đợi Doãn Tranh có chỗ đứng vững chắc trên triều và Lý Vy có thể quản được nội viện, nàng sẽ rời đi.

Nay mục tiêu đã hoàn thành một nửa, Lý Vy đã trưởng thành và hiểu biết hơn, đã có thể quản được nội viện, chỉ còn chờ Doãn Tranh nữa thôi. Phải chăng đây là lúc Nguyên Anh dần chuẩn bị cho sự ra đi của mình?

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đã đến lúc quận chúa rời đi? 1
Đã đến lúc Nguyên Anh rời đi để tìm hạnh phúc thuộc về mình

Xem thêm: Xem Khanh Khanh Nhật Thường, bạn có chú ý thấy những chi tiết đầy tinh tế này chăng?

Tập phim hôm nay đã cho chúng ta thấy sự sụp đổ của một thế lực, tiếp tục là một tập phim để lại nhiều cảm xúc. Vẫn còn lại 10 tập phim, có lẽ đây là khoảng thời gian Doãn Tranh bắt đầu chứng minh năng lực và xây dựng vị thế vững chắc trong triều sau khi đã loại bỏ được loài sâu mọt gây hại nhất thời gian qua - Doãn Tung.

Khanh Khanh Nhật Thường đã đi được 2/3 quãng đường và đang dần tiến tới hồi kết. Sức hút của phim hiện vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tình tiết cũng phát triển theo hướng chặt chẽ và sâu sắc hơn, xen giữa vẫn có những tình tiết gây hài nhẹ nhàng và duyên dáng, không khiến người xem cảm thấy nhàm chán hay phản cảm.

Tiếp tục đón xem Khanh Khanh Nhật Thường để theo dõi hành trình còn lại của gia đình Doãn Tranh trên iQIYI vào 19:00 từ Chủ Nhật đến thứ 4 hàng tuần (tài khoản VIP 2 tập/ngày và tài khoản thường 1 tập/ngày) nhé.

Khanh Khanh Nhật Thường tập 29-30: Đã đến lúc quận chúa rời đi? 2
 

Cập nhật thêm các tin mới nhất về phim hay tại Tin Phim VOH.

(Ảnh và video: Internet, chụp màn hình)