Người hùng Ánh Viên trở về trong hạnh phúc

(VOH) - 22h đêm 12/6, rất đông người hâm mộ đã vây kín Nguyễn Thị Ánh Viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, khi người hùng của thể thao VN tại Sea Games 28 cùng HLV Đặng Anh Tuấn vừa trở về từ Singapore.

Ánh Viên rạng rỡ khi nhận bức tranh do người hâm mộ tặng

Hàng trăm người hâm mộ, phần đông là các bạn trẻ đã chờ hàng giờ tại sân bay cùng với băng-rôn chào mừng, trên tay là những bó hoa tươi thắm và những bức tranh vẽ thần tượng, hô vang tên Ánh Viên trong sự tự hào.

Tại Sea Games 28, một mình Ánh Viên đã mang về 10 tấm huy chương, trong đó có 8HCV, phá 8 kỷ lục, lập thành tích xuất sắc nhất từ trước đến nay trong lịch sử tham dự Sea Games của TTVN. Ngoài tài năng phi thường, sự chân chất cùng nghị lực đáng nể của Ánh Viên giúp cô chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Minh Phát, một bạn trẻ ra đón Ánh Viên vui vẻ cho biết: “Thành tích của chị quá nổi bật ở Sea Games. Tụi em ra đây mong muốn cổ vũ để chị ngày càng tiến bộ hơn nữa, không chỉ tầm Đông Nam Á mà vươn ra châu Á và xa hơn là Thế vận hội… Em rất hy vọng chị sẽ là VĐV bơi lội đầu tiên giành huy chương tại Olympic Rio Brazil năm 2016”.

Dù đã biết trước sẽ được chào đón nhưng có lẽ Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn cũng không ngờ nhận được nhiều tình cảm và sự cổ vũ nồng nhiệt đến vậy.

Trước khi Ánh Viên được đưa ra xe Trung tâm TDTT Quốc phòng 4, người hâm mộ đã vây kín hai thầy trò ngay lối ra sân bay gần nửa giờ, đến nỗi gia đình Ánh Viên lên đón cũng không cách nào chen chân vào khi đông đảo người hâm mộ cùng giới truyền thông luôn bao quanh Ánh Viên.

Cô gái vàng của bơi lội Việt Nam xúc động bộc bạch: “Em rất vui, em không biết làm sao để cám ơn tất cả mọi người vì đã quan tâm đến em, theo dõi em thi đấu. Em cám ơn nhiều lắm. Sắp tới em sẽ cố gắng tập luyện để dự VCK vô địch thế giới”.

Được biết, Ánh Viên sẽ có vài ngày nghỉ ngơi cùng gia đình, và đến ngày 16/6, cô sẽ lại bay sang Mỹ tiếp tục tập huấn. Bằng những nỗ lực phi thường, có thể tin rằng “tiểu tiên cá” sẽ còn mang về thêm nhiều kỳ tích cho thể thao VN.

Trước khi Ánh Viên trở về, chiều 12/6, đội tuyển boxing Việt Nam đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó dâng hoa báo công tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Sea Games 28, boxing thi đấu rất thành công khi giành 3 HCV do công của các VĐV Trương Đình Hoàng, Lê Thị Bằng và Nguyễn Thị Yến. Ngày 20/6 tới, các võ sĩ sẽ bước vào tranh tài ở Giải Boxing và Võ thuật cổ truyền toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Viet 2015, diễn ra tại Câu lạc bộ võ thuật Quân khu 7, TPHCM.