Stt Quốc tế Thiếu nhi dành cho người trưởng thành vô tư thả thính

VOH - Bạn có muốn biết người lớn sẽ đăng gì vào ngày Tết thiếu nhi không? Hãy cùng đến với những stt Quốc tế Thiếu nhi dành cho người lớn dưới đây để biết được đáp án nhé!

Quốc tế Thiếu nhi là ngày lễ dành cho trẻ em trên toàn thế giới. Thế nhưng, các bạn trẻ hiện nay cũng rất thích bắt trend khi cố tình “mượn lễ tỏ tình” hoặc viết vu vơ vài câu stt Quốc tế Thiếu nhi đăng mạng xã hội. Dưới đây VOH sẽ gợi ý một vài caption cho những “đứa trẻ trưởng thành” đăng trong ngày 1/6 sắp tới.

Stt Quốc tế Thiếu nhi hài hước

Những stt viết về ngày Quốc tế Thiếu nhi hài hước, thú vị sẽ là một món quà đem lại nụ cười cho mọi người xung quanh. Hãy cùng lưu lại những câu cap độc đáo dưới đây để đăng vào ngày 1/6 tới nhé!

1. Tìm người yêu không biết đòi quà Quốc tế Thiếu nhi.

2. Chờ mỏi mắt mà chưa thấy ai tặng quà Quốc tế Thiếu nhi cho tôi là sao? Tôi vẫn còn bé bỏng lắm nha, mới có đôi mươi thôi à nha.

3. Anh nào gọi em bằng bé. Thì nhớ hôm nay là 1/6 rồi nhé!

4. Đừng hỏi em bao nhiêu tuổi, em còn nhỏ cứ gọi là "bé yêu".

5. Tết Thiếu nhi, em sẽ đi với ai mua kẹo cho em.

6. Càng lớn tui càng nhận ra là tui không còn là trẻ con nữa.

7. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Tôi còn nhỏ lắm, vẫn cần quà Thiếu nhi cơ.

voh-stt-quoc-te-thieu-nhi-1

8. Quốc tế thiếu nhi lại làm em mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

9. Đang học cách làm người lớn, chợt nhận ra sắp 1/6. Thôi thì làm trẻ con nốt năm nay vậy!

10. Sắp tới 1/6 Quốc tế Thiếu nhi rồi, tớ cũng muốn có quà!

11. Hôm nay là Quốc tế Thiếu nhi nhưng em chỉ thiếu tiền.

12. Quốc tế Thiếu nhi còn có tên gọi khác là Quốc tế thiếu thốn: Thiếu tiền, thiếu đồ ăn, thiếu cả người yêu...

13. Sinh nhật đúng ngày 1/6 thì mãi mãi sẽ là thiếu nhi đúng không các bạn? Cho nên mình vẫn mở cổng nhận quà Quốc tế Thiếu nhi nha!

14. Đến Tết Thiếu nhi rồi và tôi chỉ là một đứa trẻ vài trăm tháng tuổi.

15. Ngày Quốc tế Thiếu nhi - thời cơ tốt để nhận quà cho bản thân mình vì vẫn còn "trẻ con"!

16. Tính đi chơi nhân ngày ngày Quốc tế Thiếu nhi nhưng gặp phải hiện thực “deadline”.

17. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ai làm người lớn đi, em làm em bé được rồi.

18. Hôm nay em bận thành đứa trẻ. Hẹn anh hôm khác chúng mình yêu nhau.

Stt Quốc tế Thiếu nhi 1/6 ý nghĩa

Người lớn đôi khi họ thèm thuồng được trở về tuổi thơ, để trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Trong một ngày đặc biệt như 1/6 thì những dòng stt Quốc tế Thiếu nhi dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn nói lên tiếng lòng mình.

1. Làm người lớn lâu rồi, chỉ muốn làm trẻ con một ngày.

2. Tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ hết hạn.

3. Trở thành người lớn của cả thế giới. Nhưng vẫn chỉ là em bé của duy nhất một người.

4. Hãy như người lớn trong gió mưa, và như đứa trẻ dưới ánh nắng.

5. Người lớn rồi cũng hết thời trẻ con.

6. Hôm nay là ngày em được là chính em, ko cần phải sánh vai với người lớn.

7. 1/6, ngồi mơ về những ngày còn thơ trẻ chả phải lo nghĩ gì, tâm hồn luôn có nắng mai, như chưa từng ướt mưa.

8. Tuổi thơ như viên kẹo, ngọt ngào và đã tan hết.

voh-stt-quoc-te-thieu-nhi-2

9. Nếu luôn mang theo tuổi thơ bên mình thì sẽ chẳng bao giờ già đi.

10. Tôi đã dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành để mong mình có thể bé lại.

11. Trong tất cả những món quà mà tự nhiên dành cho loài người, còn gì ngọt hơn là trẻ em.

12. Không phải chúng ta đã lớn, chỉ là đồ chơi đã thay đổi.

13. Mỗi đứa trẻ là một ngọn đèn, thắp sáng thế giới với một nụ cười.

14. Hãy là một đứa trẻ vui vẻ và tận hưởng sự vô tư.

15. Cùng hướng về tuổi thơ, để giấc mơ tiếp tục.

16. Tuổi ấu thơ cũng như một cơn say, ai cũng như rất rõ những điều bạn làm, riêng bạn thì không.

Caption Thả thính Quốc tế Thiếu nhi

Quốc tế Thiếu nhi cũng là dịp đặc biệt để các chàng trai, cô gái bày tỏ, thể hiện tình cảm với người mình thích. Nếu bạn đang chưa biết thể hiện như thế nào cho người ấy hiểu thì có thể tham khảo những dòng cap thả thính Quốc tế Thiếu nhi dưới đây!

1. Nay là Quốc tế Thiếu nhi, còn em thì “Thiếu Anh”.

2. Tết Thiếu nhi là của trẻ em, còn anh đã của ai rồi hay chưa?

3. Ngày Quốc tế Thiếu nhi, em cũng muốn bé lại nên nếu anh không ngại, hẹn anh mười hai giờ.

4. Hôm nay là 1/6 - Anh có muốn cùng em tạo ra thiếu nhi?

5. Thế giới 1 năm có 1 ngày Thiếu Nhi. Còn anh thì ngày nào cũng thiếu Nhi (Người ấy tên Nhi).

6. Này ấy ơi! Có nợ sao không trả tôi hả? Định xù phải không? Ấy đang nợ tôi một nụ cười thật tươi đấy. Mai ngày 1/6 chúc ấy luôn hồn nhiên như trẻ thơ nhé!

7. Gần mực thì đen, gần ngày Quốc tế Thiếu nhi thì muốn được gần Nhi.

8. Em đây rất thích thiếu nhi nên em muốn biết là gì trong anh? Để mai để mốt trời xanh, mình chụp ảnh cưới cất dành trăm năm.

9. 1/6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Vậy em cần quà hay cần anh?

voh-stt-quoc-te-thieu-nhi-3

10. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, em không cần quà, cũng không cần hoa bởi vì thứ em cần chính là anh.

11. Dăm ba cây kẹo mút, làm sao cuốn hút bằng em.

12. Một năm có 365 ngày. 1/6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi còn 364 ngày còn lại là ngày tôi thiếu em.

13. Em biết xem bói đó. Nhìn là biết ngũ hành của anh đang thiếu 1 đứa trẻ.

14. Gửi 1000 nụ hôn cho các bé nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi. Còn nụ hôn thứ 1001 là anh dành cho em.

15. Gọi em là “bé thiếu nhi”. Vì khiến anh phải “thi nhiều”. “Thi sáng, “thi” tối, “thi” chiều. “Thi đua” với nhiều thằng ất ơ. “Thi” đàn, “thi” hát, làm thơ. Mong em sớm hóa nàng thơ của mình.

16. Vũ trụ thì có nhiều chiều, anh đây chỉ biết phải chiều lòng em, 1/6 ngày gì đoán xem, là ngày anh đón mời em hẹn hò.

17. Em có biết không, hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi nhưng trái tim anh lại thiếu một người con gái đáng yêu như em.

18. Nắng vương đọng lại bên thềm cửa, hỏi anh “có cửa” chơi Tết Thiếu nhi cùng em?

19. Điện thoại báo pin yếu còn tim báo ngày Quốc tế “thiếu Nhi”.

20. Người ta Quốc tế “Thiếu nhi”, em đây chẳng có thiếu gì ngoài anh, năm châu - biển rộng - trời xanh, anh đang đâu đó nhanh nhanh comment.

Status Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh

Status về ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh chứa đựng nhiều tâm tư tình cảm của người viết. Hy vọng những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng trong việc bày tỏ với những đứa trẻ đáng yêu của mình.

1. We worry about what a child will become tomorrow, Yet we forget that he is someone today. Happy Children Day!
Tạm dịch: Chúng ta lo lắng một đứa trẻ sẽ trở thành ai trong tương lai, ấy thế nhưng chúng ta lại quên mất rằng hiện tại bé là ai. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi tới tất cả trẻ em trên thế giới!

2. The sweetest period of anyone's life is their childhood. A very warm wish for all the children on this special day. Happy children's day!
Tạm dịch: Thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời mỗi con người là thời thơ ấu. Xin gửi lời chúc ấm áp nhất tới tất cả các em vào ngày đặc biệt này. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!

3. Children Are the Most Precious of God's Creations. They spread fragrance of love wherever they go. And spread joy and happiness in every season. Handle them to care and love. Happy Children's Day!
Tạm dịch: Trẻ thơ là thứ quý giá nhất mà Chúa đã tạo ra. Các em lan tỏa hương thơm của tình yêu bất cứ nơi nào các em đi qua, lan tỏa niềm vui và hạnh phúc bốn mùa trong năm. Vì thế, hãy luôn quan tâm và yêu thương các em. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!

voh-stt-quoc-te-thieu-nhi-4

4. Do not educate children to be rich, educate them to be happy, so that when they grow up, they will know the value of things, and not just the price.
Tạm dịch: Đừng dạy trẻ làm sao để trở nên giàu có, hãy dạy chúng làm sao để hạnh phúc, để khi lớn lên, các em biết được giá trị của mọi thứ không chỉ nằm ở giá tiền.

5. Childhood is all about being wild, having fun and enjoying a carefree life. Enjoy your childhood till it lasts. Happy Children's Day!
Tạm dịch: Thời thơ ấu là nổi loạn, là vui vẻ, là tận hưởng một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Hãy tận hưởng thời thơ ấu của bạn cho đến khi nó kết thúc. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!

6. 3 Things to learn from a CHILD- 1st- To Be Happy For No Reason. 2nd- To Be Always Busy Doing Something. 3rd- To Know How To Demand Small Things Without Ego. Happy children's day!
Tạm dịch: Ba điều chúng ta cần học ở một đứa trẻ - Một là hạnh phúc mà không cần lý do. Hai là luôn luôn bận rộn để làm một thứ nào đó. Ba là biết cách đòi hỏi những điều nhỏ nhặt mà không tự ái. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!

7. Kids go where there is excitement, they stay where there is love. Happy Children's Day!
Tạm dịch: Trẻ sẽ đi đến nơi có sự náo nhiệt... và sẽ ở lại nơi có tình yêu. Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi!

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 là ngày dành cho trẻ em, thế nhưng dù bạn không còn trẻ con bạn vẫn có thể đăng những dòng cảm xúc vào ngày này, bởi chúng ta, ai chẳng đã từng là những trẻ vô tư đâu chứ!

Đừng quên theo dõi chuyên mục Sống đẹp của voh.com.vn để cập nhật liên tục những kiến thức mới nhất, hấp dẫn nhất.