Bình luận: Một kết thúc có hậu và sự day dứt kéo dài…

(VOH) - Vụ “hôi bia” xảy ra vào ngày 4/12 tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa qua đã làm dấy lên làn sóng bức xúc và lên án trong dư luận. Lương tâm và tình người ở đâu? khi thấy người gặp nạn chẳng những không giúp mà còn lao vào giành giật từng lon bia của một bộ phận người dân?

Với số tiền thiệt hại ước tính phải đền bù hơn 300 triệu đồng – một số tiền quá lớn đối với một tài xế có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, tình người đã xuất hiện trong lúc nguy khó, nhiều tổ chức cá nhân đã tự nguyện quyên góp cho người tài xế không may mắn. Và mới đây, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam, đơn vị sản xuất bia Tiger đã gửi thông cáo khẳng định tài xế không phải bồi thường thiệt hại đối với số bia bị mất. Quả là một kết thúc có hậu. Thế nhưng, sau vụ việc này người ta bắt đầu nhìn lại đạo đức và cách ứng xử giữa người với người trong xã hội ngày nay, có thể nói, sau vụ việc này vẫn còn đó một sự day dứt kéo dài…

Hiện trường vụ hôi bia. Ảnh: TTO

Ngày 13/12, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam đã phát đi thông cáo báo chí cho hay sẽ không buộc tài xế Hồ Kim Hậu - người điều khiển xe tải chở 1.500 thùng bia Tiger bị đổ ra đường phải bồi thường thiệt hại. Việc để xảy ra tai nạn cùng với cuộc hôi bia trưa ngày 4/12 tại vòng xoay Tam Hiệp TP Biên Hòa (Đồng Nai) dẫn đến thất thoát hơn 1.300 thùng bia thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về công ty vận tải Trang Tuấn, tài xế Hậu với đại lý. Tuy nhiên, tai nạn đưa đến từ nguyên nhân xe mất thắng, buộc tài xế phải đánh lái để tránh gây tai nạn thảm khốc nên đã làm đổ bia chưa phải là tâm điểm của câu chuyện mà điều đáng quan tâm là màn hôi bia tồi tệ, chưa từng thấy - đã xảy ra. Trong cảnh hỗn loạn diễn ra chỉ có vài chục phút, những thùng bia, lon bia vương vãi dưới lòng đường mau chóng bị đám người tham lam quơ sạch, mặc cho người tài xế kêu khóc, van nài… Theo tính toán thông thường, với thiệt hại kể trên, tài xế Hậu phải bồi hoàn khoảng 300 triệu đồng - một khoản tiền quá lớn đối với người làm công vừa nhận việc chưa tròn tháng. Ai cũng hiểu là thiệt hại sẽ bớt nặng nề, giá như không có cuộc hôi của tập thể tệ hại kia…

Với cách giải quyết hợp lý hợp tình của Công ty TNHH Nhà máy bia VN trên cơ sở xác minh và làm rõ vụ việc của cơ quan điều tra, dư luận dõi theo sự việc cho rằng đây chính là cung cách ứng xử rất đẹp và đầy tính nhân văn của một công ty lớn. Đây cũng là một kết thúc có hậu cho người lao động trong một tình thế vô cùng hy hữu và bất ngờ. Duy chỉ có một điều còn mãi trong bia miệng của người đời là sự xem thường và trong sâu thẳm của những ai từng tham gia vào cuộc hôi bia đáng trách kia là sự day dứt và cật vấn từ lương tâm của họ. Trong suốt hơn 1 tuần xảy ra vụ việc, đã có quá nhiều luồng dư luận chỉ trích và lên án hành vi kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào mình. Một việc làm lẽ ra không thể có ở một dân tộc có bề dày về sự đùm bọc và tính nhân văn như người Việt Nam. Gần đây, tại một số nơi của TP, đã từng xuất hiện tình trạng hôi của lạnh lùng và nhẫn tâm trên đường mỗi khi có tai nạn làm tiền bạc, đồ đạc và hàng hóa của nạn nhân rơi ra. Thay vì giúp người bị nạn khắc phục sự cố thì lại có không ít người sẵn sàng nhào vô kiếm chác. Khung cảnh giống như nạn cướp ngày ghê sợ - hành vi thiết nghĩ chỉ có ở bầy đàn hoang dã. Thật đáng xấu hổ và thẹn thùng.

Còn nhớ sau trận bão kinh hoàng ngày 11/3/2011, người Nhật trước cảnh hoang tàn, đổ nát và thiếu đói là vậy, song tuyệt nhiên không có chuyện cướp bóc, giành ăn, chen lấn nhận hàng cứu trợ. Họ tồn tại trong đói rét bằng sự kiên nhẫn và chịu đựng đáng kinh ngạc và khâm phục. Đúng là có qua cơn hoạn nạn và nguy nan, con người mới bộc lộ rõ nhân tính và phẩm giá của mình. Mong là từ những bài học nhớ đời này, người ta sẽ biết cách cư xử và sống với nhau cho trọn vẹn và đẹp đẽ hơn.

Bình luận