Bình luận: Năm học của những ước mơ

(VOH) - Năm học mới 2010-2011 đã bắt đầu. Nét nổi bật của mùa tựu trường lần này là ngành giáo dục cả nước vừa bước qua năm thứ ba thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “ nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ” và đẩy mạnh phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Có thể nói, ba năm qua, kể từ khi Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Gíao dục và đào tạo Nguyễn Thiện Nhân phát động các phong trào thi đua này, thực trạng giáo dục cả nước đã được cải thiện rõ nét. Tình trạng lộn xộn và phức tạp trong trường thi đã giảm đáng kể. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp, các ngành học đã khá ổn định theo chiều hướng gia tăng tích cực và không còn sự mất cân đối nghiêm trọng giữa các vùng miền bằng những con số đáng ngờ vực và khó tin. Rõ ràng môi trường giáo dục cả nước đang tiến triển khá tốt biểu hiện từ những tín hiệu khả quan. Vậy là từ năm nay chúng ta có quyền hy vọng vào nền giáo dục nước nhà với những kết quả tốt đẹp hơn…Không tin tưởng sao được khi mà ngân sách Chính phủ dành cho giáo dục lên đến hơn 110 ngàn tỷ đồng. Trong đó xây dựng và sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học và cải thiện điều kiện sống cho giáo viên được ưu tiên hàng đầu. Riêng TP HCM năm học này có trên 1000 phòng học với kinh phí đầu tư hơn 815 tỷ đồng được đưa vào sử dụng. Qui chế tuyển dụng giáo viên giỏi từ các nơi về cũng được nới rộng, đã thu hút thêm lực lượng thầy cô giáo cho các trường.

Không khí náo nức và vui tươi trong ngày tựu trường lại càng rộn ràng thêm lên khi ngày 19/8 vừa qua, cả nước hân hoan đón nhận tin vui- GS Ngô Bảo Châu- người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã vinh dự đón nhận huy chương toán học FIELS, sự tưởng thưởng xứng đáng nhất của giới Toán học Quốc tế dành cho nhà khoa học trẻ tuổi của đất nước ta ở tuổi 38. Chính sự vinh danh này đã là nguồn khích lệ và động viên lớn lao cho toàn ngành giáo dục, cho những người làm khoa học và đặc biệt là cho Thế hệ trẻ. Ngô Bảo Châu là tấm gương lớn về sự say mê toán học, là sự dấn thân và phấn đấu không mệt mỏi tới chân trời khoa học. Đêm 29/8- đêm tôn vinh và chào mừng GS Ngô Bảo Châu trở về quê hương, hàng ngàn người dự lễ và hàng triệu khán giả xem truyền hình đã không dấu nổi cảm xúc khi tận mắt thấy và nghe vị GS trẻ tuổi nói về quá trình phần đấu của bản thân mình và lời nhắc nhở động viên của ông tới các bạn sinh viên học sinh trên bước đường học tập…

Vậy là ngay từ niên khóa này, ngành giáo dục đào tạo cả nước đã có thêm động lực để vươn tới. Mong là ý nguyện của Bác kính yêu trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường tháng 9 năm 1945: non sông VN có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em..…sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai gần. Muốn vậy thì ngay từ bây giờ tuổi trẻ VN phải biết nuôi dưỡng ước mơ, nỗ lực vươn lên phấn đấu học tập và thành đạt như GS Ngô Bảo Châu và các bậc đàn anh khác. Một Quốc gia thịnh vượng và phồn vinh phải là một đất nước có nền giáo dục phát triển và tạo ra được nhiều người tài đức. Điều đó đã từng được khẳng định!

Việt Anh

Bình luận