Nghe qua những nhận xét của Quốc tế đối với một trong những bãi biển từng được xem là đẹp nhất Thế giới, dư luận không khỏi giật mình, bởi không phải vô cớ mà vịnh Nha trang lại bị xếp hạng tụt hậu đến vậy. Bình tâm mà xem xét, hiện nay đường Trần Phú, tuyến đường được coi là trung tâm du lịch của tỉnh Khánh hòa đang bị bê tông hóa mau chóng. Các tòa nhà cao tầng, khách sạn mini, nhà hàng và quầy bar mọc lên ngày càng dày đặc. Nhìn toàn cảnh biển Nha trang giờ đang bị các khối bê tông án ngữ, không còn khung cảnh thoáng đãng và thơ mộng của thiên nhiên như trước đây. Các đảo tự nhiên đang bị xẻ ra để khai thác khách sạn nhà hàng. Đó là chưa kể tới khung cảnh bát nháo, hỗn độn của các tour du lịch tại địa phương khi người ta tranh đua giành khách tại các bến tàu, bến xe. Nhìn nhận về thực tế này, nhiều người tỏ ra ái ngại và âu lo. Tuy nhiên vẫn có không ít người trong cuộc cho rằng đánh giá của Hội National Geographic là có phần phiến diện và chủ quan bởi hiện nay Nha trang vẫn là điểm đến của rất đông du khách trong và ngoài nước. Bằng chứng là từ năm 2000 tới nay, tốc độ tăng trưởng du lịch tăng từ 12 tới 20%. Năm 2009 là 1,6 triệu du khách và năm nay dự kiến có khoảng 1,7 triệu khách tới miền đất này. Trước mắt có thể là như vậy, nhưng trong tương lai gần, việc đánh giá của bên ngoài về thực trạng vịnh Nha trang rất cần được xem xét cẩn trọng và nghiêm túc. Đó chính là cơ hội để chúng ta tự nhìn nhận lại chính mình- nhiều người đã cho là như vậy.
Nhìn rộng ra, bức tranh du lịch biển của nước ta không phải là không có vấn đề và hoàn toàn đều là khả quan. Bây giờ đây ngay tại các khu du lịch biển đang thu hút khách thập phương cũng đang tồn tại quá nhiều điều cần suy nghĩ. Tại Hạ long, Mũi Né và Phú quốc- những vùng du lịch sinh thái biển đẹp đẽ thơ mộng và giàu tiềm năng giờ đang bị ô nhiễm quá nặng nề. Nơi nào cũng ngập rác bởi người ta không có ý thức thu gom và xử lý rác thải. Các loạc rác được đổ thẳng ra biển và khi triều xuống và khung cảnh trông thật là hãi hùng. Cùng với thực trạng ô nhiễm từ rác, việc cạnh tranh không lành mạnh trong khai thác du lịch, tình trạng mất vệ sinh, nạn mất cắp, chèo kéo du khách, đeo bám ăn xin …đã làm nản lòng du khách khi tới những địa điểm danh thắng nổi tiếng này. Mong là sắp tới đây, những cái tên Phú quốc, Mũi né, Hà tiên, Hạ long và Nha trang…không còn bị nhắc tên- do thấp kém- trong bảng xếp hạng kinh doanh du lịch của Thế giới nữa. Như vậy là chính chúng ta đã tự đánh mất mình và cũng cần phải nhớ là không phải quốc gia nào cũng có bờ biển dài và đầy tiềm năng du lịch như Việt nam ./.
Việt Anh

